Đắk Lắk:

Đôi vợ chồng tử vong sau lời nhắn từ biệt, nhờ chăm sóc con trai

(Dân trí) - Nhận được tin nhắn từ biệt của người anh trai, dặn dò nhờ chăm sóc người con nhỏ, vợ chồng người em vội vàng chạy tới nhà thì phát hiện người anh đã tử vong trong tư thế treo cổ còn chị dâu tử vong trên giường.

Trưa 15/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của hai vợ chồng ông Đinh Th. (43 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) và bà Lê Thị H. (42 tuổi).

Đôi vợ chồng tử vong sau lời nhắn từ biệt, nhờ chăm sóc con trai - 1
Căn nhà nơi phát hiện 2 vợ chồng đều tử vong

Theo người nhà nạn nhân, vào rạng sáng nay, em gái ông Th. nhận được tin nhắn của anh trai với nội dung từ biệt mọi người và nhờ chăm sóc dùm người con trai nhỏ.

Đến khoảng 5h sáng nay, vợ chồng người em gái chạy đến nhà thì hoảng hốt phát hiện ông Th. tử vong trong tư thế treo cổ ở chuồng bò và người vợ đã tử vong nằm trên giường.

“Bà H. tử vong với dấu vết giống như bị bóp cổ, còn ông Th. tử vong do treo cổ. Trước đây hai vợ chồng ông Th. hay cãi nhau nhưng khoảng 3 tuần nay không còn cãi nhau nữa”, người thân nạn nhân cho hay.

Theo nhiều người, vào tối hôm trước, vợ chồng ông Th. còn đi đám tang của người thân và không hiểu nguyên nhân nào dẫn đến vụ việc này.

Được biết, do ngôi nhà của ông Th. nằm ở trong rẫy, xa khu dân cư nên sự việc không được ai phát hiện.

Trương Nguyễn