TPHCM:

Đôi nam nữ chết trong khách sạn không quen biết nhau

(Dân trí) - Bước đầu cơ quan CSĐT xác định, hai nạn nhân được phát hiện chết trong khách sạn T.S không có quan hệ gì với nhau. Trong đó, thiếu nữ chết do phù phổi cấp, còn cái chết của thanh niên có dấu hiệu của một vụ tự tử.

Vụ đôi nam nữ chết trong khách sạn T.S đã được cơ quan điều tra làm rõ
Vụ đôi nam nữ chết trong khách sạn T.S đã được cơ quan điều tra làm rõ

Ngày 29/9, thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ bước đầu đã xác định được nguyên nhân tử vong của chị N.T.B.H (22 tuổi, quê quán Đắk Lắk) tại khách sạn T.S (đường Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp) vào tối 26/9 là do phù phổi cấp. Hiện thi thể nạn nhân sau khi khám nghiệm tử thi đã được chuyển giao gia đình đưa về mai táng.

Trước đó, vào đêm 25/9, nhân viên khách sạn T.S đã kinh hoàng phát hiện anh H.V.T (20 tuổi, quê quán Đắk Lắk) chết tại căn phòng số 504. Cơ quan điều tra cũng đã có mặt khám nghiệm, từ những chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng xác định đây có thể là một vụ tử tử. Công an cũng phát hiện 1 lá thư do anh này để lại. Nội dung trong bức thư cho thấy T. thiếu nơi một số tiền lớn do thua cá độ bóng đá.

Do nhiều điểm trùng khớp, hai cái chết được phát hiện cùng một khách sạn và chỉ sau một ngày nên dư luận có nhiều phỏng đoán về câu chuyện tự tử đôi nam nữ tự tử vì mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, công an quận Gò Vấp xác định, hai nạn nhân chết trong khách sạn chưa có cơ sở nào cho thấy họ có liên quan đến nhau.

Trung Kiên