Long An:

Điều chuyển công tác Trung tá công an chặn đường xô xát phụ nữ vì tiền "cò" đất

(Dân trí) - Sau vụ chặn đường xô xát với một phụ nữ gây ảnh hưởng xấu đến ngành công an, Trung tá Đỗ Ngọc Trung (nguyên Phó trưởng Công an thị trấn Thủ Thừa) đã được điều động về một phòng thuộc Công an tỉnh. Nguyên nhân vụ xô xát được xác định là do đôi bên không thống nhất về tiền "cò" đất.

Điều chuyển công tác Trung tá công an chặn đường xô xát phụ nữ vì tiền cò đất - 1

Khu vực xảy ra vụ xô xát giữa Trung tá Trung và người phụ nữ.

Chiều 21/10, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Trung tá Đỗ Ngọc Trung, nguyên Phó trưởng Công an thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an tỉnh theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh. Tại đơn vị công tác mới, Trung tá Trung không còn giữ chức vụ lãnh đạo.
 

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, đầu tháng 8/2018, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Trung tá Trung xô xát với một phụ nữ, giằng co người này trên quốc lộ 1. Nhiều người dân tưởng cướp giật nên đã lao vào giải cứu cho người phụ nữ này. Người phụ nữ trên được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1975, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) - chủ đại lý vé số Tấn Phát.

Theo phản ánh ban đầu của chị Trang với Công an huyện Thủ Thừa, khoảng 15h ngày 10/8, khi chị đang lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn thuộc ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh (huyện Thủ Thừa) thì bất ngờ bị ông Trung chạy xe máy phía sau vượt lên tấp ngay đầu xe buộc chị phải dừng lại.

Khi chị Trang dừng lại, ông Trung yêu cầu chị phải trả tiền "cò" đất còn thiếu. Chị Trang từ chối vì cho rằng hai bên đã thỏa thuận xong và ông Trung đã nhận đủ tiền. Không lấy được tiền, ông Trung bực tức liền xô đổ chiếc xe của chị Trang làm rơi giỏ xách có chứa 100 triệu đồng. Thấy túi tiền rơi xuống đất, ông Trung liền cầm lên và định nổ máy xe bỏ đi.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương nghĩ chị Trang bị cướp nên chạy tới can ngăn và đẩy ông Trung ra ngoài. Một thanh niên chạy lại phía ông Trung giật giỏ tiền đưa cho chị Trang và nói chị Trang chạy đi. Ngay lập tức, ông Trung cầm nón bảo hiểm đánh trúng đầu thanh niên trên, đồng thời rút cây ba trắc (loại công cụ hỗ trợ) tấn công anh này. 

Chị Trang vừa chạy xe về vừa gọi điện cầu cứu chồng. Chạy được khoảng 1km đến khu vực HTX tín dụng Cầu Voi km 1942 quốc lộ 1 (thuộc ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), ông Trung đuổi theo kịp và tiếp tục chặn đầu xe chị Trang đòi tiền. Đúng lúc này, chồng chị Trang chạy tới can ngăn nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thanh niên bị đánh lúc đầu cũng chạy tới giật cây ba trắc của ông Trung. 

Theo lời chị Trang, nguyên nhân ông Trung chặn đường đòi tiền chị là do trước đây ông Trung có giới thiệu một mảnh đất để chị mua với giá 3 tỷ đồng, tiền cò 2% là 60 triệu đồng. Chị Trang đã trả ông Trung 50 triệu đồng, còn 10 triệu hẹn sẽ trả sau. Tuy vậy, trong một lần hai người gặp nhau, ông Trung làm vỡ một chiếc điện thoại của chị Trang giá 10 triệu nên theo chị Trang, giữa chị và ông Trung đã hết nợ. Tuy vậy, ông Trung vẫn tìm chị để đòi tiền "cò" đất.

Xuân Hinh