Gia Lai:

Đi tìm 3 trẻ nhỏ, phát hiện 3 đôi dép bên bờ ao

(Dân trí) - Những người lớn phán đoán, có thể trong lúc ra bờ ao chơi, các cháu đã rủ nhau xuống ao mò trai và chết đuối.

3 cháu nhỏ gặp nạn cùng trú tại thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai; trong đó có 2 cháu là anh em ruột trong một gia đình nghèo. 

Khoảng 9h sáng ngày 18/6, gia đình anh Tường không thấy các con mình là cháu Nguyễn Đình Đình (học lớp 2) và cháu Nguyễn Anh Như (SN 2010) đâu nên vội vã đi tìm. Ở đối diện nhà anh Tường, anh Thịnh cũng không thấy con mình là cháu Tạ Thành Tâm (học lớp 2) đâu, đã cùng đi tìm với anh Tường.

Đến 12h trưa cùng ngày, sau khi tìm mãi mà không thấy các cháu bé đâu, hai gia đình đã báo chính quyền địa phương. Chính quyền huy động lực lượng đi tìm 3 cháu bé. 

Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, mọi người ra đến khu vực ao nước nằm bên cạnh con suối thì thấy 3 đôi dép đang để trên bờ. Sau khoảng nửa tiếng lặn tìm các cháu dưới ao, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể của cả 3 cháu bé.

Theo một số người dân cho biết, khoảng hơn 9h họ vẫn còn thấy 3 cháu bé đang bắt côn trùng ở một sân bóng nhỏ trong làng. Rất có thể do cháu Đình thường hay thích xuống khu vực có nước để mò bắt con trai nên các cháu đã rủ nhau xuống ao mò trai, không may xảy ra sự việc đau lòng.

Cháu Đình và cháu Như là con ruột của vợ chồng anh Tương. Gia đình anh thuộc hộ cận nghèo, giờ lại chịu nỗi đau mất cả 2 con. Chính quyền đang hỗ trợ 2 gia đình mai táng cho các cháu nhỏ xấu số.

Thiên Thư