Đi nhà trẻ, bé 8 tháng tuổi bầm tím khắp người

Sau hai ngày nằm điều trị tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, trên người cháu Nguyễn Hồng Phương Anh vẫn còn nhiều vết bầm tím.

Vết bầm tím trên mặt cháu Anh. Ảnh: Chị Phương cung cấp.
Vết bầm tím trên mặt cháu Anh. Ảnh: Chị Phương cung cấp.

Trước đó vào sáng 16/12, chị Nguyễn Hồng Phương (SN 1992, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng chồng đưa cháu Nguyễn Hồng Phương Anh (8 tháng tuổi) đến gửi tại một nhà trẻ trên đường Âu Cơ (bà chủ tên Mai, thuộc P. Hòa Khánh Bắc) trước khi đi làm.

Chiều cùng ngày, vợ chồng chị Phương đến nhà trẻ đón cháu về nhà thì cháu liên tục quấy khóc, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím ở vùng bụng, mông, chân... Chị Phương lập tức chở con đến BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cấp cứu.

Tiến hành thăm khám, các bác sĩ cho biết cháu Anh bị tổn thương phần mềm không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên vết thương không quá nặng, cháu Anh sau đó được chuyển lên khoa Hồi sức cấp cứu Nhi. Đến sáng 18/12 thì chuyển qua phòng bệnh thuộc khoa Ngoại Nhi để tiếp tục điều trị.

Vợ chồng chị Phương làm công nhân tại KCN Hòa Khánh (Q. Liên Chiểu). Cháu Anh đã được cho đi nhà trẻ cách đây một tháng, đến 16/12 thì xảy ra vụ việc.

Chị Phương trả lời phỏng vấn trong nước mắt. Ảnh: Vĩnh Nhân.
Chị Phương trả lời phỏng vấn trong nước mắt. Ảnh: Vĩnh Nhân.

Chị Phương cho biết thêm, sáng 17/12, chị đã làm đơn tố cáo bà Mai, chủ nhà trẻ lên UBND P. Hòa Khánh Bắc và Công an phường này. Bà Mai có đến BV thăm cháu Anh và đưa tiền hỗ trợ, nhưng gia đình chị Phương nhất quyết không nhận.

"Một người đàn ông tự xưng là phó công an phường có số điện thoại 01208000004, gọi điện cho tôi hỏi tại sao không nhận tiền bà Mai, rồi to tiếng với tôi" - chị Phương nói trong nước mắt.

Chị Phương đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng để nhờ lên tiếng giúp đỡ.

Theo Việt - Nhân
Báo Giao thông