Đắk Lắk:

Đi mò ốc về bán, ba bà cháu đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Người bà cùng 2 cháu nhỏ đi mò ốc tại một đập nước nhưng không may bị trượt chân vào vũng nước sâu khiến cả ba người bị đuối nước thương tâm.

Tối 16/3, ông Đinh Văn Khiêm - Chủ tịch thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước khiến ba bà cháu đều tử vong.

Đi mò ốc về bán, ba bà cháu đuối nước thương tâm - 1

Khu vực đập nước nơi ba bà cháu tử vong (ảnh CTV)

 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 cùng ngày, H’Wiên (54 tuổi) dẫn hai cháu là H’Sôka (8 tuổi – cháu ruột bà H’Wiên) và H’Sơn Ra (11 tuổi – hàng xóm) cùng ngụ buôn Ur, thị trấn Krông Năng đi mò ốc tại đập Đà Lạt (thuộc TDP 7, thị trấn Krông Năng) về bán kiếm tiền.

Khi đang mò ốc, không may cả ba bà cháu bị trượt chân vào một vũng nước sâu và bị đuối nước. Người dân địa phương phát hiện sự việc và tiến hành vớt được hai cháu nhỏ đưa đi cấp cứu nhưng hai cháu đều tử vong sau đó.

Riêng người bà, sau khi lặn tìm khoảng 30 phút, người dân mới tìm thấy và đã tử vong.

Được biết, gia đình các nạn nhân đều thuộc hộ nghèo nên đi bắt ốc để kiếm thêm thu nhập thì xảy ra việc. Phía UBND thị trấn đã hỗ trợ mỗi gia đình bị nạn 6 triệu đồng để có chi phí mai táng.

Thúy Diễm