Bình Định:

Đêm Vu Lan lung linh bên cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

(Dân trí) - Tối 28/8 (tức 15/7 âm lịch), đông đảo bà con phật tử đổ về đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn, Bình Định) cùng thả những ngọn đèn hoa đăng với những lời nguyện cầu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

 

 

2-1440778757493
Đầm Thị Nai lung linh đêm lễ Vu Lan báo hiếu

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 19h30 tối, rất đông bà con phật tử đổ về đầm Thị Nại để thả đèn hoa đăng cầu nguyện cho đất nước hòa bình, gia đình bình an. Đầm Thị Nại đẹp lung linh, huyền ảo khi hàng ngàn đèn hoa đăng được thả xuống mặt đầm gợn sóng. Trên cầu Thị Nại- cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nối Quy Nhơn với Khu kinh tế Nhơn Hội, hàng trăm bạn trẻ cũng đổ về đây chứng kiến lễ Vu Lan.

Em Võ Thị Kiều My (TP Quy Nhơn), chia sẻ: Đây là năm thứ 2 em cùng các bạn ra đầm Thị Nại thả đèn hoa đăng. Em thấy đây là ngày rất ý nghĩa để chúng ta tưởng nhớ đến những đấng sinh thành, để mọi người báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên”.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tối 28/8, lễ Vu Lan bên đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn, Bình Định):

8-1440778865737
Nhiều nhà chùa ở TP Quy Nhơn làm lễ Vu Lan dưới chân chân cầu Thị Nại 

 

7-1440779006449
Đông đảo phật tử đổ về đầm Thị Nại thả đèn hoa đăng cầu nguyện 

 

5-1440779171034
4-1440779227945

Đầm Thị Nại lung linh huyện ảo trong đêm lễ Vu Lan báo hiếu

 

6-1440777970559
Nhiều bạn trẻ cũng đi thả đèn hoa đăng với nguyện cầu cho đất nước hòa bình, phát triển và gia đình thì hạnh phúc bình an

 

9-1440779500256
Những ngọn đèn hoa đăng trôi dần vào biển lớn cùng bao lời nguyện cầu

Doãn Công
(ledoancong@dantri.com.vn)