Đề nghị xử lý nghiêm nhóm thanh niên chặn đầu xe chở tân binh

(Dân trí) - Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá hành vi của nhóm thanh niên trên đã vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, cần phải tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm theo quy định.

Đề nghị xử lý nghiêm nhóm thanh niên chặn đầu xe chở tân binh - 1

2 trong số nhiều thanh niên đầu trần, đi xe máy có hành vi đánh võng, lạng lách trước đầu xe ô tô chở đoàn tân binh.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công văn đề nghị phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hải Dương xác minh và xử lý nghiêm theo quy định đối với nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, cản trở xe ô tô chở tân binh lên đường nhập ngũ.

Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá hành vi của nhóm thanh niên trên đã vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, cần phải tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm theo quy định

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của báo chí, tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm theo quy định đối với nhóm thanh niên vi phạm.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 11/2, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chặn đường xe đưa tân binh lên đường nhập ngũ xảy ra tại tỉnh Hải Dương, nhận được sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người.

Theo đoạn video trên mạng xã hội, một nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm có hành động dàn hàng, đi tốc độ "rùa bò", dừng xe trước đầu xe ô tô chở tân binh. Có thời điểm 3 - 4 chiếc xe trong nhóm cùng dừng lại, tụ ở một điểm ngay giữa đường khiến xe chở tân binh không thể di chuyển, cản trở cả những người tham gia giao thông khác.

Thậm chí, 2 thanh niên đi xe máy BKS 34B2-332.86 còn xuống xe, dắt bộ ngay trước đầu ô tô với thái độ cợt nhả. Thấy vậy, một tân binh trên ô tô hét lớn: "Dẹp hết vào". Đồng thời tân binh này cũng nhận nhóm thanh niên trên là "mấy đứa bạn em" khi được người chỉ huy hỏi "người nhà em à?".

Trần Thanh