Hải Phòng:

Để lại 2 lá thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu bệnh viện tự vẫn

(Dân trí) - Một người đàn ông nghiện ma túy hơn 30 năm đã bất ngờ nhảy từ tầng 5 của BV Việt Tiệp xuống đất và chết ngay tại chỗ. Trước khi kết liễu đời mình, ông để lại cho gia đình 2 lá thư tuyệt mệnh.

Vào hồi 18 giờ 50 ngày 22/3, tại Khu kỹ thuật nhà B, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) đã xảy ra vụ tự tử. Nạn nhân là ông Phùng Văn Chiến, 60 tuổi, thường trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Vào thời điểm trên, ông Chiến đã nhảy qua lan can từ tầng 5 của khu nhà 6 tầng xuống sảnh tầng 1 của khu kỹ thuật, ngay trước hành lang khoa cấp cứu. Theo ghi nhận ban đầu, nạn nhân bị đa chấn thương dẫn đến tử vong ngay tại chỗ.

Công an quận Lê Chân cho hay, ông Phùng Văn Chiến là đối tượng nghiện ma túy hơn 30 năm.

Thân nhân của ông Chiến xác nhận: Trước khi quyên sinh, ông Chiến để lại 2 lá thư tuyệt mệnh, vì thế gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng được mai táng cho ông Chiến, không giải phẫu tử thi.

Được biết, trước khi chọn vị trí tự tử, ông Chiến đã đến Bệnh viện Việt Tiệp nhiều lần vào các ngày trước đó.

Thu Hằng