Nghệ An:

Đe doạ bố mẹ, chém luôn cả công an

(Dân trí) - Đua đòi ăn chơi lêu lổng, Đặng Như Hùng (SN 1991) đã nhiều lần trộm cắp tiền của bố mẹ. Khi được nhắc nhở, Hùng không những không nghe mà còn đe doạ bố mẹ khiến gia đình phải nhờ công an can thiệp.

Nhận được tin báo từ gia đình ông Đặng Như Xuân (xóm Ngụ Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh) ngày 11/10, Công an TP Vinh đã cử cán bộ phối hợp cùng Công an xã Hưng Lộc có mặt tại gia đình ông Xuân để làm nhiệm vụ. 

Khi thấy đại uý Hoàng Anh Tuấn (SN 1968) cùng lực lượng chức năng tới nhà, Hùng lập tức bỏ chạy qua cửa sau nhà bếp để thoát thân, đồng chí Tuấn đuổi theo bắt lại bất ngờ bị Hùng vớ con dao gần đó chém lia lịa.

Do cánh cửa nhà bếp quá hẹp tránh không kịp, đại uý Tuấn đã bị trúng liên tiếp 2 nhát dao (một ở tay, một ở mặt). Mặc dù bị thương nhưng anh Tuấn đã quật ngã được tên Hùng bắt gọn. 

Còn đại uý Tuấn được nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An đến thời điểm này vết thương đã đỡ. Ngày 13/10/2008, Công an TP Vinh đã có lệnh bắt tạm giam Hùng để điều tra, làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Nguyễn Duy