Hải Dương:

Dân ngao ngán vì đường “nát như tương” nhiều năm

(Dân trí) - Một đoạn đường dài khoảng 2 km tại thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã nhiều năm bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường “nát như tương”, người dân đã gửi đơn kiến nghị nhiều tới cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được khắc phục.

Dân ngao ngán vì đoạn đường “nát như tương” nhiều năm

Các phương tiện 2 bánh di chuyển rất khó khăn qua đoạn đường lầy lội.
Các phương tiện 2 bánh di chuyển rất khó khăn qua đoạn đường lầy lội.

Từ phản ánh trên của người dân, sáng nay (29/8), PV Dân trí đã có mặt tại đoạn đường nói trên để tìm hiểu thực tế. Theo ghi nhận, đoạn đường chỉ dài khoảng 2 km nối từ Khu công nghiệp Đại An tới ga Cao Xá (thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương) đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị “băm nát”, xuất hiện rất nhiều “ổ voi, ổ trâu” vẫn còn đọng nước. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này rất khó khăn, nhất là với phương tiện 2 bánh.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Quang Khanh (63 tuổi, ở thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng) cho biết: “Con đường này đã xuống cấp trầm trọng như vậy khoảng 3 năm nay rồi. Nhân dân khu vực này đi lại rất khổ sở, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra rồi. Chúng tôi đã gửi đơn đi nhiều nơi rồi nhưng vẫn không thấy cơ quan chức năng đến giải quyết. Nguyên nhân là do nhiều xe ô tô tải trọng lớn đi lại qua đoạn đường này nên mới xuống cấp như vậy, trong khi lại không được tu bổ, sửa chữa thường xuyên”.

Anh Nguyễn Văn Tài (43 tuổi), ở cùng khu vực với ông Khanh cho biết thêm, cách đây khoảng 2 năm, người dân địa phương bức xúc quá đã tự ý mang đồ vật ra chặn xe ô tô chở quá tải không cho lưu thông qua, vì những xe này chính là “thủ phạm” phá nát mặt đường. Sau đó, chính quyền địa phương có xuống giải quyết và “hứa” sẽ sửa chữa lại con đường trong thời gian sớm nhất, thế nhưng từ đó đến nay vẫn chỉ là lời “hứa suông”.

“Mấy năm nay, thỉnh thoảng lại có người xuống khu vực đoạn đường này cầm bản vẽ, đo đạc và nói sắp tiến hành sửa đường, nhưng rồi lại vẫn đâu vào đấy, chẳng có ai xuống sửa chữa. Người dân sống 2 bên đường khổ quá, nên trước cửa nhà ai thì nhà đó tự mang gạch vỡ ra san lấp những hố sâu, nhưng chỉ được thời gian xe tải lại làm hỏng hết” – anh Tài cho biết.

Cũng theo người dân nơi đây, đoạn đường “nắng bụi, mưa lầy” nói trên là do huyện Cẩm Giàng quản lý, gần đây đã tổ chức đấu thầu và giao cho 1 công ty đứng ra sửa chữa, nâng cấp đoạn đường này. Nhưng không hiểu lý do gì mà đến nay dự án nâng cấp đoạn đường “quá khổ” này vẫn “án binh bất động”.

Một số hình ảnh về đoạn đường xuống cấp nói trên được PV Dân trí ghi lại sáng 29/8:

Dân ngao ngán vì đường “nát như tương” nhiều năm - 2

Dân ngao ngán vì đường “nát như tương” nhiều năm - 3

Nhiều xe ô tô tải trọng lớn hàng ngày lũ lượt, thi nhau băm nát đoạn đường chưa đầy 2km.
Nhiều xe ô tô tải trọng lớn hàng ngày lũ lượt, thi nhau "băm nát" đoạn đường chưa đầy 2km.

Dân ngao ngán vì đường “nát như tương” nhiều năm - 5

Phương tiện xe máy di chuyển rất khó khăn qua đoạn đường xuống cấp.
Phương tiện xe máy di chuyển rất khó khăn qua đoạn đường xuống cấp.

Nguyễn Dương