Hà Tĩnh:

Dân hoang mang trước nguy cơ cả ngôi làng bị xóa sổ

(Dân trí) - “Mỗi năm làng chúng tôi lại bị mất hàng trăm mét vuông đất. Tình trạng sạt lở ngày một trầm trọng và trong nay mai cái làng Soi này chắc sẽ biến mất…”.

Đó là những câu nói đầy hoang mang của những người dân làng Soi, thuộc thôn Châu Trinh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) khi biết chúng tôi về tìm hiểu ngôi làng này.

Để vào làng Soi chỉ có phương tiện duy nhất là thuyền
Để vào làng Soi chỉ có phương tiện duy nhất là thuyền

Làng Soi là một ngôi làng nằm biệt lập giữa dòng sông La với diện tích khoảng 40 ha. Tuy rằng cách biệt, đi lại hết sức khó khăn nhưng đây là vùng đất khá trù phú, đất đai màu mỡ nên đã có biết bao thế hệ người dân sinh sống. Tuy nhiên, ngôi làng này đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, bởi mỗi năm hàng trăm m2 đất lại bị sông cuốn trôi.

Theo người dân nơi đây, có nhiều nguyên nhân khiến diện tích đất bị mất dần như mưa lũ, nhưng nguyên nhân chính đó là do nạn khai thác cát ngày đêm hoành hành trên dòng sông này.

Đã có 27 hộ bỏ làng đi tìm vùng đất mới định cư. Hiện tại đang có 18 hộ dân sinh sống, sản xuất.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, toàn bộ vùng đất rìa xung quanh làng đang sạt lở rất nghiêm trọng và ngày càng lấn sâu vào bên trong. Những thớ đất dài cả chục mét bị nứt toác chờ chực đổ sụp xuống sông, nhiều gốc cây bạch đàn người dân trồng hàng chục năm cũng bị cuốn trôi xuống dòng sông. Và cũng theo người dân thì tình trạng sạt lở này đã diễn ra và kéo dài từ nhiều năm nay rồi. Họ tính toán rằng đã có khoảng 10ha đất bị mất.

Dân hoang mang trước nguy cơ cả ngôi làng bị xóa sổ - 2
Theo người dân nơi đây, thì đã có khoảng hơn 10ha đất của làng đã bị cuốn trôi
Theo người dân nơi đây, thì đã có khoảng hơn 10ha đất của làng đã bị cuốn trôi

Ông Nguyễn Đình Yên (80 tuổi) bức xúc: “Đến thời điểm này làng Soi đã bị mất hơn 10ha đất rồi. Mỗi năm làng chúng tôi lại bị mất hàng trăm mét vuông đất. Tình trạng sạt lở ngày một trầm trọng và trong nay mai cái làng Soi này chắc sẽ biến mất…”.

Ông Yên cho biết, những người dân nơi đây đã gửi đơn cầu cứu lên các cơ quan chức năng Hà Tĩnh nhưng tình trạng sạt lở vẫn chưa được ngăn chặn.

“Nhà tôi trồng tất cả 150 cây bạch đàn thì 100 cây đã bị nước cuốn trôi. Nguyên nhân chính là do nạn khai thác cát. Cứ đêm xuống 5 đến 6 chiếc xà lan lại gầm rú máy hút cát đến sáng. Chúng tôi thấy đó nhưng chẳng làm được gì cả”, ông Yên nói.

Ông Trần Văn Quang (từng làm công an viên thôn Châu Trinh) cho biết: “Trong các cuộc họp tôi cũng đã phản ánh về tình trạng sạt lở này rất nhiều rồi. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này nhưng cơ bản vẫn là nạn khai thác cát”.

Ông Nguyễn Đình Yên cho biết, trước đây phần đất của làng kéo rộng ra đến gần giữa sông nhưng nay đã bị sạt lở mất hàng chục mét
Ông Nguyễn Đình Yên cho biết, trước đây phần đất của làng kéo rộng ra đến gần giữa sông nhưng nay đã bị sạt lở mất hàng chục mét

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh, thừa nhận có tình trạng khai thác cát trái phép tại địa phương xảy ra nhiều năm nay như người dân phản ánh. Hầu hết các xà lan đến từ các xã khác và không có biển số, không đăng kiểm nên rất khó quản lý, xử phạt.

“Có thời điểm chúng tôi phát hiện chiếc xà lan hút cát, khi tiếp cận thì bị nhiều đối tượng bao vây giải cứu xà lan. Khi lực lượng của huyện xuống thì chúng đã tẩu thoát”, ông Dũng nói.

Ông Lê Xuân Thọ, Trưởng phòng TN-MT huyện Đức Thọ cho biết, hiện nay, trên địa bàn huyện chỉ có 3 mỏ cát được cấp phép. Toàn huyện có 52 xà lan nhưng số xà lan được cấp giấy phép hoạt động rất ít.

Ông Thọ cũng cho biết, trước tình trạng nạn khai thác trộm diễn ra, huyện cũng đã thành lập tổ liên ngành, chia làm 2 tổ, mỗi tổ 7 người tuần tra mật phục truy bắt các xà lan khai thác cát 24/24.

“UBND huyện cũng giao cho các xã thành lập các tổ công tác xử lý trên địa bàn, quá trình xử lý nếu có vướng mắc thì báo cho tổ liên ngành phối hợp xử lý. Nếu bắt được, ngoài xử phạt hành chính thì sẽ tịch thu phương tiện. Nếu các xã để xảy ra tình trạng khai thác cát tiếp diễn thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện”, ông Thọ cho biết thêm.

Xuân Sinh - Chu Duyên