Hà Tĩnh:

Dân dựng lều ven quốc lộ chờ nhà tái định cư

(Dân trí) - Nhà tái định cư chưa xây xong trong khi nhà cũ đã bị đập, 69 hộ dân ở xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cực chẳng đã phải nhọc nhằn đi thuê nhà trọ, thậm chí dựng lều ven quốc lộ 1A để ở tạm.

Những ngày qua, 67 hộ dân với gần 220 nhân khẩu ở thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh tỏ ra hết sức bất bình trước việc cuộc sống của họ đang yên bình, ổn định bỗng dưng phải chịu cảnh nhọc nhằn, đảo lộn khi phải đi thuê phòng trọ hoặc đi ở nhờ, thậm chí nhiều hộ phải dựng lều ven quốc lộ 1A để sinh sống trong điều kiện thiếu thốn đủ bề, mất vệ sinh, mất an ninh trật tự.

Người dân chấp nhận đập nhà để giao mặt bằng cho dự án nhưng không có nhà TĐC để ở
Người dân chấp nhận đập nhà để giao mặt bằng cho dự án nhưng không có nhà TĐC để ở

Trước đó, tháng 8/2012, 67 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu của xóm Minh Huệ đã nhận tiền đền bù để di dời đến nơi ở mới trong thôn, nhường đất làm Khu TĐC cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Fomoras. Theo cam kết, những hộ này sẽ dọn đến nơi ở mới khi đơn vị thi công là Tập đoàn Hoành Sơn hoàn thành việc san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, nước, đường giao thông… Tuy nhiên, khi khu TĐC còn ngổn ngang, người dân đã phải di dời vào ở khiến cuộc sống của dân khốn cùng.

Người dân chấp nhận đập nhà để giao mặt bằng cho dự án nhưng không có nhà TĐC để ở
Người dân chấp nhận đập nhà để giao mặt bằng cho dự án nhưng không có nhà TĐC để ở
Nhà TĐC vẫn chưa xong khiến người dân phải đi thuê phòng trọ, xin ở nhờ và có hơn 10 hộ gia đình phải dựng lều ven quốc lộ để ở

Trời nắng, con đường đi vào Khu TĐC đã như này, nếu mưa sẽ thế nào?
Trời nắng, con đường đi vào Khu TĐC đã như này, nếu mưa sẽ thế nào?

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại thời điểm này, cả khu TĐC có 67 hộ dân thì chỉ mới có gần chục ngôi nhà đang dừng lại ở công đoạn đổ bằng; còn lại đều đang ở giai đoạn làm móng. Ngôi nhà của hộ ông Nguyễn Văn Út được xem là xây nhanh nhất nhưng cũng phải mất vài tháng nữa mới có thể dọn vào ở. “Đường sụt lún khiến xe chở nguyên liệu không thể vào được, nước dùng để trộn xi măng cũng không có. Thử hỏi lúc nào xây xong nhà”, một người dân bức xúc.

Cuộc sống tạm bợ khiến người dân phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm

Cuộc sống tạm bợ khiến người dân phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm

Chưa có nhà, 67 hộ dân phải dựng chòi tạm để ở. Huyện đội Kỳ Anh đã dựng 12 nhà bạt dã chiến ven quốc lộ 1A để người dân vào ở. Tuy nhiên, những nhà bạt này diện tích chật hẹp, nóng bức nên chỉ có một vài hộ dọn vào ở.

Để có nước phục vụ xây dựng, các hộ dân đã phải thuê máy xúc khoét hố sâu, chờ nước lắng lại. Nước sinh hoạt cũng không có. Hàng ngày, người dân phải về lại xóm cũ lấy nước. “Giếng cũ họ phá cũng gần hết rồi, mai mốt không biết lấy đâu ra nước mà dùng” - bà Nguyễn Thị Lợi lo lắng. Người dân cho biết, để khoan một cái giếng mất 16 - 18 triệu đồng, nhưng rất khó khăn. Số hộ khoan được giếng cũng rất hiếm hoi bởi đâu đâu cũng đầy rễ cây và đá tảng. Nguy hiểm hơn, sau một đêm mưa, hộ anh Bùi Văn Dương phát hiện một quả đạn ở cạnh lô đất nhà anh. Hộ bà Bùi Thị Lĩnh trong lúc đào móng làm công trình vệ sinh hốt hoảng khi phát hiện đạn rocket. 2 quả đạn này sau đó đã được bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Đình Vin - Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam - cho biết, khu TĐC Minh Huệ xây chưa xong là do gặp phải điều kiện thời tiết không thuận lợi. Dù khu TĐC chưa hoàn thiện nhưng vẫn phải đưa người dân vào ở vì phải bàn giao mặt bằng cũ lại cho đơn vị khác. “Giờ dân sống hết sức khổ sở. Dân nhận mặt bằng để làm nhà nhưng đến nay nước vẫn chưa có. Chúng tôi làm việc với bên nhà thầu, họ nói vấn đề nước không có cách nào khác. Giờ chúng tôi chỉ biết đề xuất lên Ban quản lý dự án, lên huyện để đẩy nhanh dự án TĐC, dân bớt khổ” - ông Vin cho biết.

Xuân Sinh - Văn Dũng