Dân chặn “hung thần” vì... quá bụi

(Dân trí) - Mấy ngày qua, người dân sống hai bên đường vào Nghĩa trang liệt sĩ TP Đà Nẵng (thôn Sơn Phú Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã dùng các chướng ngại vật để chặn xe tải chở đất vì quá bụi.

Chị Trần Thị Ánh (trú thôn Sơn Phú Nam, xã Hòa Khương) cho biết, xe chở đất của Công ty TNHH Nguyên Tùng khai thác đất tại Kho 336 hoạt động đã 1 tháng nay. Ngày ít thì cũng dăm chiếc xe chạy, ngày nhiều thì khoảng 15 – 16 chiếc. Đỉnh điểm là ngày 28/7, có hơn 30 chiếc hoạt động.

“Xe chạy nhiều làm hư hỏng đường, gây bụi bặm đến sinh hoạt và buôn bán của chúng tôi. Quá bức xúc nên chúng tôi mới phải chặn xe”, chị Ánh nói.

Anh Phong đặt xe giữa đường để chặn xe chở đất vào nghĩa trang
Anh Phong đặt xe giữa đường để chặn xe chở đất vào nghĩa trang

Anh Hồ Xuân Phong (trú thôn Sơn Phú Nam, xã Hòa Khương) cũng cho biết, xe chạy qua Nghĩa trang liệt sĩ của thành phố gây bụi bặm lên các phần mộ.

“Tôi được người dân thuê trông coi, chăm sóc những phần mộ này. Mấy ngày nay người nhà họ gọi điện lên trách: Sao để xe chạy gây bụi bặm thế? Bây giờ cứ lau chùi xong, xe chạy là lại bụi bặm. Nếu công ty vẫn cho xe chạy thì phải hỗ trợ cho chúng tôi để chúng tôi lau chùi các phần mộ”, anh Phong vừa chỉ tay về những phần mộ vừa nói.

Sáng 2/8, anh Phong để chiếc xe máy của mình giữa đường trong nghĩa trang để chặn các xe tải. Khi thấy chiếc xe của anh Phong từ đầu xa, hai chiếc xe tải đành quay đầu chạy ra đậu đầu đường.

Thấy anh Phong đặt xe máy chặn đường, hai xe tải phải quay đầu chạy ra đường lớn đậu
Thấy anh Phong đặt xe máy chặn đường, hai xe tải phải quay đầu chạy ra đường lớn đậu

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trí Chí – Chủ tịch UBND xã Hòa Khương cho biết, vừa rồi Kho 336 (thuộc Bộ Quốc phòng) có nhu cầu mở rộng kho. Bộ Quốc phòng có xin UBND TP Đà Nẵng tận dụng đất thừa vận chuyển ra ngoài để lấy kinh phí xây dựng kho. Đơn vị khai thác đất là Công ty TNHH Nguyên Tùng. Thời gian khai thác là 7 tháng tính từ tháng 12/2015.

Tuy đã hết thời gian khai thác rồi nhưng đất vẫn còn nhiều nên công ty xin gia hạn thêm từ ngày 1/7 và đã được thành phố cho phép.

Trước đây, các xe chạy ở đường khác nhưng do hay va chạm với gia súc của người dân nên bây giờ họ chuyển qua chạy đường này và đã được Ban quản lý nghĩa trang thành phố đồng ý.

Ngày 28/7, một số người dân sống hai bên đường đã chặn xe vì bụi bặm, ảnh hưởng đến việc buôn bán của họ.

Theo ông Trí, ngày 1/8, Công ty TNHH Nguyên Tùng đã làm việc với 8 hộ dân sống hai bên đường và thống nhất mức hỗ trợ cho mỗi nhà 100 ngàn đồng/ngày để khắc phục bụi bặm, chạy ngày nào thì trả tiền ngày nấy. Người dân đã đồng ý và ký vào biên bản. Phía Công ty Nguyên Tùng cũng phải tưới nước thường xuyên.

“Sáng 2/8, tôi cũng có làm việc với Công ty Nguyên Tùng và đề nghị họ chạy lại đường cũ. Họ cũng thống nhất thôi nhưng đường này lại vướng 1 hộ dân và gia súc của các hộ dân khác”, ông Trí nói.

Khánh Hồng