Bắc Giang:

Đắm thuyền chở đầy vải thiều, 3 người chết đuối

(Dân trí) - Chiếc thuyền xi măng chở khoảng 3 tạ vải thiều và 4 người đi trên hồ Làng Thum tại thôn Giành Mới - Quý Sơn - Lục Ngạn (Bắc Giang) bất ngờ bị lật. Chỉ có một người biết bơi thoát nạn, 3 người còn lại bị chết đuối.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào tối ngày 20/6 tại hồ Làng Thum tại thôn Giành Mới - Quý Sơn - Lục Ngạn (Bắc Giang). Khi đó, 4 người gồm: em Ngô Văn Quân (SN 2000) ở thôn Quý Thịnh - Quý Sơn, anh Hoàng Văn Kháy (SN 1967) ở Làng Long; chị Hoàng Thị Lâm (SN 1979) ở Na Sầm; chị Mai Thị Tự (SN 1984) ở Khòn Nghiềng đều thuộc xã Thượng Cường - Chi Lăng - Lạng Sơn cùng đi trên một chiếc thuyền xi măng chở khoảng 3 tạ vải thiều qua hồ Làng Thum.

Tuy nhiên, khi ra đến giữa hồ, chiếc thuyền bất ngờ bị đắm. Em Ngô Văn Quân biết bơi nên thoát nạn. 3 người còn lại bị ngã xuống hồ chết đuối.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Báo Bắc Giang)
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương cùng người dân đã huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân. Do hồ nước sâu, địa hình khó khăn nên hàng chục người đã trục vớt cả đêm, đến rạng sáng ngày 21/6, thi thể các nạn nhân mới được tìm thấy hết.

Được biết, cả 3 người thiệt mạng đều là công nhân thu hoạch vải thiều thuê. Trong đó, anh Hoàng Văn Kháy và chị Hoàng Thị Lâm là 2 anh em ruột.

Trước sự việc, lãnh đạo UBND huyện Lục Nam đã thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Anh Thế