Đà Nẵng trao nhà tình nghĩa đến gia đình liệt sĩ hải chiến Trường Sa

(Dân trí) - Sáng 12/3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ bố trí căn hộ chung cư đến anh Vũ Xuân Khoa, con trai của Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Phi Trừ, Thuyền trưởng Tàu HQ 604 đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma và Cô Lin (thuộc Quần đảo Trường Sa) ngày 14/3/1988.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp trao quyết định bố trí căn hộ chung cư của thành phố đến bà quả phụ Nguyễn Thị Tần (vợ Liệt sĩ Vũ Phi Trừ) và con trai thứ là Vũ Xuân Khoa.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao quyết định bố trí căn hộ chung cư đến gia đình Liệt sĩ Vũ Phi Trừ
Ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao quyết định bố trí căn hộ chung cư đến gia đình Liệt sĩ Vũ Phi Trừ

Đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ phát biểu: “Anh Vũ Phi Trừ mãi mãi ở lại với biển đảo Tổ quốc, để lại vợ cùng hai con thơ khi ấy mới chưa đầy 5 tuổi và 15 tháng tuổi. Song chị Nguyễn Thị Tần, vợ anh đã vượt qua bao khó khăn của cuộc sống, nuôi hai con khôn lớn, nên người. Con trai lớn của anh Trừ là Vũ Xuân Đăng nay đang nối nghiệp cha, là một chiến sĩ hải quân trực tiếp bảo vệ Quần đảo Trường Sa. Và chỉ cách đây vài ngày, được tin con trai thứ của anh Trừ là Nguyễn Xuân Khoa đang công tác tại Đà Nẵng, chuẩn bị cưới vợ, nhưng gia đình chưa có chỗ ở ổn định, lãnh đạo thành phố đã quyết định bố trí cho gia đình căn hộ chung cư, trước là một nén nhang lòng với anh Vũ Phi Trừ, sau là cùng với gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng trong đó là tấm lòng tri ân của chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đến Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Phi Trừ, thuyền trưởng Tàu HQ 604 đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma và Cô Lin (thuộc Quần đảo Trường Sa) ngày 14/3/1988”.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trò chuyện cùng vợ và con trai Liệt sĩ Vũ Phi Trừ
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trò chuyện cùng vợ và con trai Liệt sĩ Vũ Phi Trừ

Anh Vũ Xuân Khoa - con trai Liệt sĩ Vũ Phi Trừ bày tỏ lời cảm ơn của gia đình đến sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng
Anh Vũ Xuân Khoa - con trai Liệt sĩ Vũ Phi Trừ bày tỏ lời cảm ơn của gia đình đến sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng


Trong niềm vui an cư, lạc nghiệp hôm nay, thân nhân Liệt sĩ Vũ Phi Trừ tưởng nhớ người chồng, người cha đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc

Trong niềm vui "an cư, lạc nghiệp" hôm nay, thân nhân Liệt sĩ Vũ Phi Trừ tưởng nhớ người chồng, người cha đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng bày tỏ chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung luôn đau đáu hướng về Trường Sa, Hoàng Sa với những chiến sĩ hải quân đang quên mình ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo, canh giữ hòa bình cho Tổ quốc. Chính sách an sinh xã hội của Đà Nẵng cũng luôn sát cánh cùng hậu phương của những chiến sĩ đã và đang không tiếc thân mình làm nhiệm vụ thiêng liêng vì Tổ quốc.

Đón nhận quyết định bố trí căn hộ chung cư của UBND thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Tần, vợ Liệt sĩ Vũ Phi Trừ và con trai Vũ Xuân Khoa cảm động bày tỏ lời cảm ơn trân trọng đến sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền thành phố Đà Nẵng. Anh Vũ Xuân Khoa, con trai Liệt sĩ Vũ Phi Trừ xúc động nói: “Dù mới nhận công tác ở Đà Nẵng chưa lâu, nhưng tôi đã thực sự cảm thấy gắn bó với đất và người nơi đây. Sự hy sinh của bố tôi, đối với gia đình, trong mất mát hy sinh có tự hào. Gia đình xin bày tỏ lời cảm ơn đến lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng cũng như mọi tấm lòng đã hướng đến gia đình, nhất là trong những ngày này. Riêng mình tôi hứa, sẽ cống hiến tuổi trẻ của mình sống ý nghĩa, xứng đáng với sự hy sinh của bố, cả của mẹ tôi, và anh trai tôi là anh Vũ Xuân Đăng đang theo nghiệp bố, trực tiếp bảo vệ Quần đảo Trường Sa”

Khánh Hiền