Đà Nẵng: Thêm một vụ “bể hụi” tiền tỷ

(Dân trí) - Chiều nay, 54 hộ tiểu thương chợ Cồn (TP Đà Nẵng) hớt hơ hớt hải đến khai báo với ban quản lý chợ là đã bị bà Lê Thị Ngọc Hà, bán đậu phụng (lạc) tại đây, lừa ôm mất một số tiền hụi hơn 2 tỷ đồng bỏ trốn.

Theo các hộ tiểu thương, tổng số tiền các hộ này đã góp cho bà Hà hơn 2 tỷ đồng, trong đó có người góp đến 360 triệu, ít nhất cũng gần 2 triệu.

 

Ông Huỳnh Ngọc Quý, Trưởng ban quản lý chợ cho biết: Đến hôm nay (24/11), bà Lê Thị Ngọc Hà (35 tuổi, trú 226/68, đường Hoàng Diệu - quận Hải Châu, Đà Nẵng) một trong những tiểu thương buôn bán đậu phụng tại lô 192 - đình 6 - chợ Cồn vẫn “bặt vô âm tín” cùng số tiền hơn 2 tỷ đồng của nhiều người góp chơi hụi.

 

Trước đó, do không thấy bà Hà đến chợ buôn bán nên nhiều người đã gọi điện thoại liên lạc nhưng không được, vì vậy các tiểu thương góp hụi cho bà Hà đã kéo đến phòng bảo vệ của BQL chợ khai báo sự việc. 

 

Hiện BQL chợ đã lập biên bản và báo cáo cho chính quyền yêu cầu công an vào cuộc. 

 

Được biết, bà Hà đã từng tổ chức chơi hụi trong một thời gian khá dài với với nhiều hình thức khác nhau.

 

Minh San