Cứu sống một học sinh bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi

(Dân trí) - Sau 9 lần chạy thận nhân tạo, 3 lần siêu lọc máu cùng nhiều lần dùng thuốc đặc trị... em Võ Thị Phương Khương đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sau khi bị ong đốt trên 100 mũi.

Cứu sống một học sinh bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi - 1
Hàng chục vết ong đốt đã hoại tử trên người em Khương.
 
Theo chị Dương Thị Sương (mẹ em Võ Thị Phương Khương, học sinh lớp 11, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Tiên Phước, Quảng Nam) kể lại: Ngày 26/6, khi đang chơi trong nhà thì Khương nghe tiếng chó sủa ngoài vườn. Khi đó do những đứa trẻ hàng xóm chọc phá tổ ong vò vẽ nên chúng đang tấn công đàn chó. Em Khương không biết chạy ra đuổi chó nên bị đàn ong quay sang tấn công, đốt khắp cơ thể cho đến khi em ngất xỉu tại chỗ.

Gần nửa giờ sau, bố Khương mới phát hiện sự việc và đưa em đến bệnh viện huyện Tiên Phước cấp cứu. Tại đây do toàn cơ thể em bị sưng vù nên các bác sĩ không tìm được ven để truyền dịch nên em được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu.

Sau 3 ngày điều trị, bệnh tình càng nặng thêm, mắt và da bệnh nhân bắt đầu vàng, toàn thân sưng húp và hôn mê. Em Khương không còn tỉnh táo mà hay la hét và đập phá đồ đạc xung quanh. Những nơi bị ong đốt bắt đầu hoại tử, toàn thân bị hơn 100 điểm đốt chi chít trên đầu, vai, lưng, chân...

Nhận thấy tình hình ngày càng nguy cấp, Bệnh viện Quảng Nam chuyển em ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Em Khương nhập viện vào ngày 28/6 với tình trạng phù toàn thân, tổn thương đa cơ quan, hôn mê sâu...

Tại đây, em Khương được chạy thận nhân tạo 9 lần, siêu lọc máu 3 lần cộng với nhiều lần dùng thuốc đặc trị... tính sơ chi phí đã lên đến trên 50 triệu đồng chưa kể các khoản khác.

Theo Bác sĩ Nguyễn Đức Lư, Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, thường khi bị ong vò vẽ đốt quá nhiều như vậy, đa số là tử vong, nhưng đây là một trường hợp mà bệnh viện đã cứu sống khá hy hữu.

Bác sĩ Lư cũng cho biết, hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã dần bình phục nhưng thận chưa hồi phục hoàn toàn và còn phải theo dõi thêm. Dự kiến khoảng hơn 10 ngày nữa nếu tình hình sức khỏe tiến triển tốt, Khương sẽ được xuất viện.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Khương rất khó khăn, bố là bộ đội phục viên hiện làm nông, mẹ là giáo viên mầm non ở Tiên Phước; nhà còn một em trai 10 tuổi đang đi học. “Từ hôm em Khương bị ong đốt đến nay chị đã vay mượn khắp nơi mới có tiền để chạy chữa cho cháu. Cũng may cháu được các bác sĩ ở đây cứu sống, nếu không...”, mẹ Khương bỏ lửng câu nói trong nước mắt.

Công Bính