Nghệ An:

“Cứu mọi người trước rồi hãy đưa tôi ra khỏi vô lăng…”

(Dân trí) - Đó là lời nói cuối cùng của tài xế chiếc xe khách trong vụ tai nạn kinh hoàng với xe tải hôm 8/9, khiến những người sống sót và người cứu hộ khâm phục.

“Cứu mọi người trước rồi hãy đưa tôi ra khỏi vô lăng…”

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào chiều 8/9 trên đoạn đường tránh TP Vinh (Nghệ An) - Ảnh: Doãn Hòa

Như Dân trí đưa tin, khoảng 13h20 phút ngày 8/9 tại km 22+400 QL1A đường tránh Vinh đoạn qua xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), chiếc xe tải mang BKS 54X-7861 đâm thẳng vào xe khách giường nằm mang BKS 81B-002.29.

Vụ tai nạn khiến lái xe tải Lê Đình Cư tử vong ngay tại chỗ, tài xế xe khách bị thương nặng và 12 hành khách trên xe khách giường nằm bị thương. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa người bị thương đi bệnh viện Đa khoa Nghệ An và bệnh viện 115 cấp cứu.

Gia đình anh Đỗ Văn Hùng chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn (Ảnh: Doãn Hòa)
Gia đình anh Đỗ Văn Hùng chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn (Ảnh: Doãn Hòa)

Tối ngày 8/9, đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An, gia đình anh Đỗ Văn Hùng (SN 1982, quê gốc ở Thanh Hóa, thường trú tại Pleiku) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khi cả gia đình anh gồm 6 người đều có mặt trên chuyến xe này.

Bị gãy xương bàn chân được bác sĩ băng bó ổn định, anh Hùng cho biết, gia đình anh gồm 6 người: bà Trương Thị Hát (65 tuổi, mẹ), Dương Thị Tình (30 tuổi, vợ), con gái Đỗ Thị Như Ý (8 tháng tuổi); cùng hai vợ chồng anh trai ruột về quê gốc ở Thanh Hóa, hiện sinh sống tại Pleiku đã 13 năm. Sau 20 ngày về quê chơi, sáng 8/9, cả gia đình bắt xe ở thành phố Thanh Hóa lên chiếc xe khách giường nằm để về Pleiku.

Lúc này các ghế nằm ở tầng 1 của xe gần kín, trên xe tầm hơn 30 hành khách. Cả 6 người trong gia đình anh Hùng đều nằm các ghế trên tầng hai chiếc xe. Anh Hùng cho biết, lúc xảy ra tai nạn, chiếc xe khách chạy tốc độ vừa phải, đúng làn đường bên phải thì chiếc xe tải từ bên kia đường lao thẳng sang. “Tôi đang nằm gần vợ con thì nghe một tiếng rầm mạnh. Tôi văng xuống tầng một khoảng 2 mét, đập đầu vào một hành khách khác. Khi tôi ngoảnh lại phía sau thấy con gái, vợ và mẹ, anh chị đều văng xuống tầng 1. Phía trên ca bin thì thấy đầu xe vỡ nát…”, anh Hùng nhớ lại.

Sau phút định thần, anh Hùng tỉnh dậy và nhoài người ra phía sau để tìm kiếm mọi người thì thấy con bị ngất xỉu, tím tái và xây xước ở vùng đầu. “Bị đau nhưng tôi bế con lên rồi hô hấp nhân tạo, xoa bóp. Sau khi xuống xe chúng tôi vẫy chiếc xe khách Sài Gòn rồi dừng lại chở cả đi xuống gần cầu Bến Thủy. Xuống xe khách mọi người tiếp tục bắt taxi đi thẳng vào bệnh viện Đa khoa Nghệ An”, anh Hùng cho biết.

May mắn chỉ bị xây xước nhẹ ở tay, anh Đỗ Văn Dũng (SN 1977, anh trai anh Hùng), cho biết, ngoài cháu Ý thì những người còn lại trong gia đình anh không ai bị ngất. “Cảnh tượng lúc đó thật khủng khiếp, đầu hai chiếc xe dính chặt vào nhau, nát bét. Mọi người trên xe đều hoảng loạn cố thoát ra ngoài. Lúc đó, tôi nhớ tài xế xe khách bị dính chặt vào vô lăng, người bê bết máu cố nói đưa mọi người đi cấp cứu an toàn rồi hãy kéo ông ấy ra…”, anh Dũng kể lại.

Sau đó, cháu Ý được chuyển sang bệnh viện Nhi Nghệ An để điều trị. Đến 20h đêm cùng ngày, sức khỏe cháu đã ổn định và tỉnh táo, bú được sữa mẹ. 5 người còn lại trong gia đình anh Hùng nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Trong đó anh Hùng được xác định gãy xương hộp bàn chân, chị Tình bị gãy xương đầu gối, những người còn lại bị chấn thương nhẹ. Ôm chặt đứa cháu vào lòng, bà Hát (mẹ anh Hùng) cho biết: “Lúc đó, tôi đang ngủ lơ mơ thì nghe một tiếng động lớn, rồi bị văng xuống tầng 1 lúc nào tôi cũng không hay nữa. Cũng may mà cả gia đình tôi nằm ở phía cuối xe nên cũng chỉ bị chấn thương nhẹ”.

Ngoài gia đình anh Hùng, thì 7 hành khách khác gồm cả lái xe khách Nguyễn Văn Thanh (36 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc) được chuyển vào bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu. Sau khi được các bác sĩ điều trị, nạn nhân Nguyễn Văn Thanh trong tình trạng đứt lìa chân trái, đa chấn thương được chuyển tới bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Đến 20h tối cùng ngày 6 nạn nhân khác bị chấn thương nhẹ đến đều đã xuất viện.

Mặc dù được các bác sĩ chăm sóc, cứu chữa nhưng tài xế xe khách đã tử vong 
Mặc dù được các bác sĩ chăm sóc, cứu chữa nhưng tài xế xe khách đã tử vong 

Bác sĩ Bùi Quang Thiện - khoa cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Thanh (tài xế xe khách) nhập viện trong tình trạng đứt lìa chân, sốc mất máu, vỡ khung chậu, chảy máu bụng, chấn thương sọ não. Ê kíp bác sĩ và lãnh đạo bệnh viện đã hội chuẩn nhưng không thể cứu được bệnh nhân Thanh. Đến khoảng 22h20 phút, nạn nhân Thanh đã tử vong.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân là do xe tải bị mất lái, đi lấn sang phần đường của xe khách và gây nên tai nạn. Thời điểm xảy ra vụ việc trời đang mưa rất to, rất có thể làm hạn chế tầm nhìn của tài xế.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy