Đà Nẵng:

Cứu 2 mẹ con suýt bị lửa thiêu lúc nửa đêm

(Dân trí) - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát PCCC quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, nhờ có sự phát hiện kịp thời của lực lượng cảnh sát mà 2 mẹ con bà Mai được cứu thoát trong vụ cháy nhà lúc nửa đêm.

Theo thông tin, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tại căn nhà số 137 Nguyễn Đức Trung (tổ 16, phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê) của bà Trần Thị Mai thuê mặt bằng bán cháo vịt có lửa và khói bốc lên mù mịt.

Nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi. Ảnh: T.N.
Nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi. Ảnh: T.N.

Đúng lúc này, anh Trương Thanh Mẫn - cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP Đà Nẵng - đang làm nhiệm vụ tuần tra đêm ngang qua phát hiện vụ việc. Anh mẫn cùng đồng đội lập tức đạp cửa đánh thức bà Mai cùng con gái đang ngủ bên trong, đồng thời gọi điện báo lực lượng chữa cháy quận Thanh Khê.

Mặc khác, anh Mẫn tri hô nhờ người dân xung quanh đưa 2 mẹ con bà Mai cùng đồ đạc bên trong ra khỏi quán.

Sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC quận Thanh Khê điều động 2 xe chữa cháy cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và dập tắt đám cháy trong ít phút sau đó. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc trong quán.

Theo lực lượng cảnh sát PCCC quận Thanh Khê, nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể là do chập điện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính