Long An:

Cười ra nước mắt với cuộc sống cạn kiệt nước sạch

(Dân trí) - Ở đất này, một xô nước được người dân dùng vo gạo nấu cơm, sau đó dùng nước vo gạo rửa rau, dùng nước rửa rau để rửa chén bát. Quần áo mặc cả tuần mới giặt một lần, trẻ con 1 tuần mới được tắm 1 bận...

Hơn một tháng qua, trời nắng nóng khủng khiếp khiến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân tại xã Bình Trinh Đông (huyện Tân Trụ, Long An) vốn đã khổ sở vì thiếu nước kinh niên lại càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Dù đã nhiều lần cầu cứu các cơ quan chức năng nhưng thực trạng trên vẫn chưa được giải quyết.

Cuộc sống của gia đình ông Huyền bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt
Cuộc sống của gia đình ông Huyền bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt

Hơn 10 năm nay, cứ mỗi mùa nắng là những người dân xã Bình Trinh Đông lại phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Có những gia đình cả tháng trời không có một giọt nước khiến cuộc sống thường ngày bị đảo lộn.

Vì không có nước, những đống bát đũa phải chồng đầy cả tuần rồi mang đi nơi khác rửa nhờ. Có những đứa trẻ cả tuần trời không tắm vì phải để dành nước cho sinh hoạt chung của gia đình. Tình trạng trên không chỉ xảy ra với một hộ gia đình riêng lẻ mà gần 1.000 hộ dân nơi đây đều phải chấp nhận từ nhiều năm nay.

Ông Nguyễn Văn Huyền (ngụ xã Bình Trinh Đông) cho biết: “Ở vùng này tình trạng thiếu nước sinh hoạt diễn ra từ lâu rồi. Mùa mưa còn đỡ chứ mùa nắng thì khổ lắm. Những ngày nắng nóng như thế này thì nguồn nước càng khan hiếm hơn. Ở đây người dân coi nước như vàng vậy nên mỗi khi có nước về thì đời sống người dân mới an vui trở lại. Gia đình tôi nằm cách hồ chứa nước của xã khoảng 2km nên dăm bữa, 1 tuần thì mới có nước về. Những hộ gia đình ở xa thì có khi cả tháng mới có nước một lần”.

“Chúng tôi đã tìm nhiều cách đào giếng để khắc phục tình trạng trên nhưng do ở khu vực này bị nhiễm mặn, không có mạch nước ngọt nên đành chịu. Do sống quen với việc thiếu nước nên gia đình nào ở đây cũng sử dụng nước hết sức tiết kiệm. Một xô nước có thể tận dụng vừa vo gạo nấu cơm, vừa rửa rau, vừa tận dụng để rửa chén bát. Quần áo cả tuần mới giặt một lần nhưng cũng chỉ giặt qua vì phải để dành nước cho sinh hoạt gia đình”, ông Huyền cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Lan kiểm tra nguồn ống nước để đợi nước về phục vụ sinh hoạt
Bà Nguyễn Thị Lan kiểm tra nguồn ống nước để đợi nước về phục vụ sinh hoạt

Bà Nguyễn Thị Lan (ngụ ấp Bình Đông) cũng buồn bã tâm sự: “Hơn một tháng nay gia đình tôi không có một giọt nước nào. Các bể chứa nước đều cạn nên gia đình tôi phải đi xin nước ở xã trên về sử dụng. Hàng ngày, tôi phải đạp xe gần 3km để xin từng thùng nước về dùng. Ở đây thiếu nước nhiều năm rồi nhưng năm nay là nghiêm trọng nhất. Vì sống quá khó khăn nên hầu hết thanh niên ở đây đều bỏ quê đi những nơi khác làm ăn. Chúng tôi già rồi nên đành phải bám trụ với mảnh đất quê hương mà cố gắng sống cho qua ngày. Chúng tôi cũng nhiều lần xin UBND xã xem xét giải quyết tình trạng thiếu nước để ổn định cuộc sống cho người dân nhưng cũng chưa được chấp nhận”.

Những bề chứa nước cạn khô trong mùa nắng nóng
Những bề chứa nước cạn khô trong mùa nắng nóng

Về tình trạng này, bà Lê Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch xã Bình Trinh Đông, cho biết: “Hiện trên địa bàn xã có 1.385 hộ nhưng chỉ có 5 cây nước để phục vụ sinh hoạt cho người dân. Mỗi cây nước một ngày chỉ cung cấp được 20m3 nước, không đủ để cung cấp cho toàn xã nên xảy ra tình trạng thiếu nước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do địa hình của xã nằm sát sông Vàm Cỏ Đông, khu vực này tình trạng xâm nhập mặn diễn ra khá trầm trọng. 1/2 diện tích của xã bị xâm nhập mặn không thể đào giếng nước ngọt nên phải chuyển nguồn nước từ nơi khác về”.

Bà Oanh cũng khẳng định: “Chúng tôi cũng nắm bắt được những khó khăn của người dân và đang lên kế hoạch xin UBND huyện Tân Trụ hỗ trợ. Chúng tôi đã đề xuất xin mở thêm một cây nước để tăng thêm nguồn nước cho người dân. Tuy nhiên, do địa phương còn nhiều khó khăn nên chưa thể triển khai ngay được”.

Xuân Hinh