Cuối năm thâm nhập Casino ở Campuchia

(Dân trí) - Những ngày cuối năm cũng là dịp để nhiều “đại gia” người Việt sang Campuchia tiêu khiển bằng đá gà và lắc tài xỉu. Nếu trúng mánh thì sẽ ăn một cái tết hoành tráng, còn bại thì một xu dính túi cũng không còn.

Chúng tôi đã làm một cuộc hành trình sang tỉnh Kandal (Campuchia) để thâm nhập vào địa điểm ăn chơi này.

Theo một người bạn thông thạo nên dù không có giấy tờ nhập cảnh, chúng tôi vẫn sang được Campuchia dễ dàng. Đi thêm một đoạn đến xã Chạy Thum, huyện Cỏ Thum, tỉnh Kandal, chúng tôi được một người quen khác dẫn vào Casino, nơi đá gà và lắc tài xỉu có tiếng ở đây.

Sát phạt ở trường gà…

Bước vào trường gà, chúng tôi quan sát thấy có hàng chục chiếc camera gắn đủ mọi hướng để kiểm soát từng người một. Gần đó là một bảng “cấm quay phim, ghi âm, chụp ảnh” và phía dưới bảng ghi thêm “Ai phát hiện người vi phạm thì thưởng nóng 1 triệu đồng ”.

Phía trong trường gà đã thấy cả trăm người gốc Việt đang bàn tán, cáp độ xôn xao về những trận đấu gà với nhau. Bên cạnh đó, có một khu đất khá rộng và có nhiều chum tre chứa hàng trăm con gà đang chuẩn bị đưa vào sới. Được biết, trường gà này là của một đại gia ở Cần Thơ trúng thầu.

Trường gà được xây dựng theo hình vòng tròn khép kín, bao bọc xung quanh là những hàng ghế bậc thang cho người ngồi xem (trông giống như một sân bóng đá thu nhỏ). Bên trong vòng tròn vẽ 2 ô vuông chia làm 2 màu xanh và đỏ, cùng một vạch chia ranh giới để 2 chú gà đối địch nhau khi lâm trận.

Xung quanh đó, có vài thanh niên người Campuchia trông rất dữ tợn làm nhiệm vụ canh chừng những ai có ý đồ ghi lại hình ảnh hay trộm vặt. Những bảo vệ này được trang bị vũ khí là một khẩu súng AK luôn di chuyển khắp trường gà để quan sát người xem.

Đáng chú ý nữa trong các trận đấu gà là có sự xuất hiện của một vài biện gà (cò gà). Công việc của các biện gà này là khi các chủ gà cáp độ xong thì họ bắt đầu ra kèo. Tùy thuộc vào chủ gà cáp độ bao nhiêu mà biện gà cũng kèo theo như 10 triệu, 20 triệu, 1 ăn 8… Họ ra hiệu theo màu, đặc điểm của từng con gà để nhận dạng người đặt kèo. 

Người bạn cho chúng tôi biết, biện gà là những tay mê cờ bạc, cá độ đến từ khắp nơi trong khu vực ĐBSCL. Những tay biện gà này trí nhớ rất tốt, chẳng cần ghi chép gì nhưng khi ai đặt kèo và bao nhiêu là nhớ hết. Mỗi trận gà thì biện gà hưởng 3% tiền cò, mỗi ngày kiếm chát cũng được chừng 500.000 đồng, có khi cả triệu đồng.

Luật chơi ở đây rất sòng phẳng, xong mỗi trận gà là chung chi đầy đủ, ai có ý định quỵt tiền thì người thắng sẽ cho đàn em xử ngay và còn phải gọi người thân đem tiền đến chuộc mới được tha. Theo tìm hiểu, mỗi trận gà trung bình chơi độ khoảng 150 - 200 triệu đồng.

Khi gà vào sới thì các biện gà tiếp tục ra kèo để kiếm thêm % cho đến khi thấy sắp kết thúc trận chiến đó mới thôi. Thông thường, vào cuộc chiến đấu rất nhanh, chừng vài phút là xong một trận, có khi kéo dài chừng mươi phút vì tùy thuộc rất nhiều vào “phong độ” của các con gà trong trận đó.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mỗi ngày có chừng 50 cặp gà được đem đến đây để chiến đấu cáp độ ăn tiền. Những ngày đông đúc nhất là thứ năm và chủ nhật hàng tuần, có khi những trận đấu gà có thể diễn ra suốt đêm vì người thắng đậm nên hăng máu chơi tiếp, còn người thua thì muốn gỡ gạc nên cứ thế mà chơi.

… Và lắc tài xỉu ăn tiền

Trong Casino ăn chơi này, ngoài đá gà còn có một cuộc chơi khác cũng hoành tráng không kém đó là lắc tài xỉu. Khu vực lắc tài xỉu ngay bên cạnh trường gà cũng nhộn nhịp, xôn xao, cũng tiền “quăng ra như giấy” và ăn thua đủ. Bình quân mỗi ván tài xỉu thường các tay chơi đặt cả trăm triệu đồng, có lúc vui vẻ thì lên cả tỷ đồng.

Theo chỉ dẫn của người bạn, chúng tôi quan sát một người phụ nữ chừng hơn 50 tuổi ăn mặc như một quý bà. Bên cạnh bà có một vài người đàn ông lực lưỡng, họ vừa là vệ sĩ vừa là người có nhiệm vụ chung, chi tiền.

Anh bạn rỉ tai, người phụ nữ này rất giàu ở Cần Thơ, có máu cờ bạc và tài nghệ lắc tài xỉu thì thuộc hàng “number one” khiến cho nhiều tay có máu mặt ở nơi đây cũng phải dè chừng.

Mỗi tuần, bà cùng các bảo vệ của mình lái ô tô lên đây làm cái lắc tài xỉu một lần. Khi vào cuộc chơi thì các vệ sĩ luôn kè bên mình túi xách to đùng trong đó đựng toàn tờ 500.000 đồng. Khi bà thua thì lấy tiền chung cho người thắng, khi bà thắng thì gom tiền lại bỏ vào túi.

“Nhưng từ trước đến giờ ở cuộc chơi này, bà thắng nhiều hơn thua” - người bạn chúng tôi nói thêm.

Trong Casino còn có những “dịch vụ cứu tinh” khác sẵn sàng cấp tiền cho các tay chơi để tiếp tục kèo gà cũng như lắc tài xỉu như: tiệm cầm đồ, tiệm đổi tiền, cho vay nóng… Khi xong trận thì phải trả ngay chứ không để thiếu, nếu thua trận thì cũng phải tìm mọi cách để kiếm tiền trả chủ nợ.

Ngoài ra còn dịch vụ ăn uống để phục vụ cho các tay chơi lắm tiền cả ngày lẫn đêm mà không phải bận lòng vì đói hay khát, đương nhiên giá cũng rất “trên trời”.

Anh bạn cho biết thêm, các tay chơi vào đây thường là những kẻ lắm tiền của, thông thường những dịp cuối năm là đông nhất. Mỗi ngày có cả trăm người Việt sang chơi nhưng kết quả thì hầu như họ ra về mà ngay cả vài ngàn đồng để đi xe ôm cũng chẳng còn.

Huỳnh Hải