Bình Phước:

Cuộc sống bình thường đã trở lại vùng quê xảy ra vụ thảm sát

(Dân trí) - Sáng 12/7, “điểm nóng” Minh Hưng (Chơn Thành, Bình Phước) đang dần trở lại cuộc sống thường ngày. Yên tâm khi công an đã bắt được kẻ thủ ác, mọi người đã trở lại với công việc. Căn biệt thự không còn cảnh sát canh giữ; các quán cà phê, tiệm tạp hóa… đã bớt những gương mặt căng thẳng, lo âu...

Hiện trường vụ thảm sát 6 người vào sáng 7/7
Hiện trường vụ thảm sát 6 người vào sáng 7/7

Vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) vào sáng 7/7 không chỉ gây chấn động với người dân Bình Phước mà khiến dư luận cả nước bàng hoàng. Đối với người dân địa phương, những người từng chạy đến hiện trường và “nín thở” dõi theo công tác khám nghiệm hiện trường, truy tìm dấu vết sát thủ thì những ngày qua là chuỗi ngày u ám, nặng nề và hoang mang nhất.

Gác lại công việc thường ngày, hàng trăm người nhiều ngày đứng trước hiện trường vụ án, dõi theo từng bước đi của lực lượng điều tra, mong mỏi sớm tìm ra kẻ giết người man rợ. “Khi vụ án xảy ra, chúng tôi có cảm giác đây giống như một bộ phim được dàn dựng chứ không nghĩ lại có một vụ án ghê rợn, nhiều bí ẩn ở vùng quê yên bình này” – Anh Nguyễn Đức Quận (ngụ xã Minh Hưng) chia sẻ.

Khi chưa bắt được hung thủ, người dân nơi đây ăn không ngon, ngủ không yên.

Khi chưa bắt được hung thủ, người dân nơi đây ăn không ngon, ngủ không yên.

Khi chưa bắt được hung thủ, người dân nơi đây ăn không ngon, ngủ không yên.

Khi chưa bắt được hung thủ, người dân nơi đây ăn không ngon, ngủ không yên.

Khắp nơi, từ trong nhà đến các điểm đông người, vụ thảm sát là đề tài nóng bỏng nhất. Người dân tự đặt ra nhiều câu hỏi về hung thủ, cách thức gây án, làm sao có thể giết 6 người… “Ma trận” thông tin, phỏng đoán khiến người dân càng lo lắng cực độ. Nỗi bất an càng tăng lên khi Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Chơn Thành công bố các đường dây nóng và trực tiếp xuống đường phát thư kêu gọi cung cấp thông tin về vụ thảm sát.

Anh Phương (ngụ gần hiện trường vụ thảm sát) cho biết: “Sáng 9/7, tôi thấy công an kêu gọi người dân cung cấp thông tin đến vụ thảm sát, thật lòng lúc đó tôi rất lo lắng và nghĩ rằng, có thể lực lượng công an đã bí đường điều tra, không có thông tin, dấu vết gì về hung thủ nên mới phải trực tiếp phát thư kêu gọi người dân như vậy. Tôi cũng mong có ai đó biết thông tin về hung thủ để cung cấp cho cơ quan công an nhanh chóng phá án, an ủi 6 người đã chết và để chúng tôi yên tâm”.

Khi chưa bắt được hung thủ, người dân nơi đây ăn không ngon, ngủ không yên.
Công an xuống đường phát thư kêu gọi cung cấp thông tin vụ thảm sát đến tay từng người dân vào sáng 9/7

Ngày đưa tang các nạn nhân đến gần, ai cũng nghĩ, thời điểm đưa 6 người nhà ông Mỹ tất cả sẽ gậm ngùi vì việc truy tìm hung thủ vẫn như một ẩn số. Bất ngờ, chiều tối 10/7, thông tin bắt một nghi phạm được hé lộ, cả vùng quê như bừng dậy, vỡ òa. 

“Tôi không biết nói gì lúc này, cảm ơn các anh công an đã nỗ lực ngày đêm để phá án. Các nạn nhân đã được an ủi khi kẻ giết người bị bắt, nhưng thật không ngờ kẻ đó lại là người mà ông Mỹ đã giúp đỡ rất nhiều” – Anh Tâm (chủ một quán cà phê ở gần hiện trường) chia sẻ.

Hai nghi trực tiếp gây ra vụ thảm sát là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến bị bắt trong chiều 10/7
Hai nghi trực tiếp gây ra vụ thảm sát là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến bị bắt trong chiều 10/7

Sáng 11/7, lễ tang 6 người trong gia đình ông Mỹ có hàng ngàn người đến tiễn đưa. Dù vẫn đau xót trước cái thết thương tâm của các nạn nhân nhưng người dân vẫn cảm thấy “nhẹ lòng” khi kẻ gây tội ác đã sa lưới. Các tình tiết, uẩn khúc làm “dậy sóng” dư luận và gây hoang mang cho người dân đã được “giải mã”.

Theo thông tin từ lãnh đạo Bộ Công an và Ban chuyên án cung cấp, đến thời điểm hiện tại chỉ xác định có 2 nghi phạm là Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) gây ra vụ thảm sát này. Mọi yếu tố về băng nhóm xã hội đen, các “sát thủ” chuyên nghiệp và nhiều lời đồn thổi khác được làm rõ, loại trừ.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, người từng tham gia trực tiếp vụ án Lê Văn Luyện ở Bắc Giang, vụ giết hai người ở Kiên Giang và trực tiếp tham gia vụ án thảm sát 6 người tại Bình Phước đánh giá,vụ án được phá là sự phối hợp hoàn hảo của lực lượng Cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự, các cơ quan chức năng khác, đặc biệt sự giúp đỡ tận tình của người dân đã tạo thành thành. Có thể nói rằng trong lịch sử khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đây là vụ án đầu tiên mà ta phá được trước khi các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng 12/7, PV Dân trí khảo sát nhiều điểm “nóng” tại xã Minh Hưng cho thấy, cảnh yên bình đã trở lại vùng quê. Mọi người trở lại với công việc thường ngày. Căn biệt thự nơi xảy ra vụ trọng án cũng không còn cảnh sát canh giữ, các quán cà phê, tiệm tạp hóa… đã bớt đi nhiều những gương mặt căng thẳng lo âu.

Trưa 12/7, không còn cảnh hàng trăm người vây quanh ngôi biệt thự.
Trưa 12/7, không còn cảnh hàng trăm người vây quanh ngôi biệt thự.

Điều tất cả người dân nơi đây mong muốn, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ án, tránh bỏ lọt tội phạm và sớm đưa vụ án ra xét xử công khai. Nhiều người vẫn không thể tin hai nghi can còn trẻ như vậy tại sao lại ra tay chuyên nghiệp, tàn ác đến thế.

Đánh giá về tội phạm hình sự hiện nay, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nhìn nhận, hiện nay lực lượng công an đang cố gắng hết sức để giữ tình hình an ninh trật tự. Theo thống kê, hiện nay có từ 70-75% các vụ việc hình sự, hung thủ phạm tội lần đầu, thanh thiếu niên chiếm khoảng 30-40%. Theo ông Vương, những vấn đề về lối sống, đạo đức, công ăn việc làm, tình yêu… ảnh hưởng đến tâm lý, hành động của mỗi người, lực lượng chức năng đang tập trung cho công tác phòng ngừa xã hội.

Trung Kiên

(trungkien@dantri.com.vn)