Hà Nội:

Cụ ông lạc đường được CSGT giúp tìm người thân

(Dân trí) - Một cụ ông bị lạc đường và không nhớ rõ địa chỉ nhà đã được đội CSGT số 6 giúp đỡ để tìm thấy người thân.

Chiều ngày 13/5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của bà Vũ Thị Kim Oanh (SN 1959, trú tại 20 Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội) cảm ơn cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 6 đã giúp đỡ tìm thấy và đưa người thân của bà là ông Lê Phúc trở về nhà an toàn.

Theo đó, 17h50 ngày 11/5, tổ công tác Đội CSGT số 6 gồm Trung úy Phạm Khánh Toàn, Trung úy Trịnh Văn Hải và Trung úy Nguyễn Tuấn Minh làm nhiệm vụ trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) phát hiện một ông cụ có dấu hiệu bị lạc đường trong tình trạng mệt mỏi.

Nhờ sự giúp đỡ của CSGT, ông Phúc được người thân đến đón về nhà

Nhờ sự giúp đỡ của CSGT, ông Phúc được người thân đến đón về nhà

Tổ công tác đã tiếp cận hỏi thăm sự tình. Nhìn thấy CSGT ông lão vô cùng mừng rõ song lại không nhớ được nhiều thông tin về quê quán, gia đình. Tổ công tác đã báo cáo với ban chỉ huy và đưa ông cụ về trụ sở để chăm sóc, đồng thời xác minh liên hệ đưa về gia đình.

Sau rất nhiều nỗ lực, đến 20h cùng ngày, Đội CSGT số 6 đã xác định được địa chỉ, gia đình của ông cụ và thông báo cho người thân đến đón về.

Nhận được tin báo, người thân của ông cụ là bà Vũ Thị Kim Oanh, đã đến trụ sở làm các thủ tục đón ông Lê Phúc về gia đình. Tại đây, bà Kim Oanh cho biết do tuổi cao nên ông Lê Phúc hay nhẫm lẫn, không nhớ địa chỉ nhà.

Lê Tú