Hà Tĩnh:

CSGT trả lại hơn 10 triệu đồng cho người đánh rơi

(Dân trí) - Phát hiện một chiếc ví bị đánh rơi bên đường, Tổ tuần tra kiểm soát lưu động 61 thuộc Phòng CSGT Hà Tĩnh đã xác minh, liên hệ và trả lại chiếc ví cho người đánh rơi.

Vào khoảng 17h ngày 22/2 (tức mồng 4 tết), Tổ tuần tra kiểm soát lưu động 61, Phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh do anh Trần An Ninh làm đội trưởng, khi đi đến địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã nhìn thấy một chiếc ví bị đánh rơi giữa đường. Dừng xe kiểm tra, tổ tuần tra đã phát hiện bên trong chiếc ví có hơn 10 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Dựa vào những giấy tờ tùy thân trong chiếc ví, tổ tuần tra đã liên lạc với chính quyền địa phương nơi người đánh rơi đang sinh sống để nhờ giúp đỡ. Rất nhanh chóng sau đó, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, tổ tuần tra đã xác định được chủ nhân của chiếc ví là anh Trần Hậu Mai, SN 1964, trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.

Sáng nay ngày 24/2, tại Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, Thượng úy Tô Hải Lịch, đại diện Tổ tuần tra kiểm soát lưu động 61 đã trao trả lại chiếc ví với toàn bộ số tiền và các giấy tờ liên quan.

Thượng úy Tô Hải Lịch cùng cán bộ đơn vị 

Thượng úy Tô Hải Lịch cùng cán bộ đơn vị trao trả lại số tài sản cho anh Mai

Anh Mai cho biết, thời điểm đó anh đang trên đường vào huyện Kỳ Anh để kiểm tra một dự án trồng cây. Do sơ suất nên anh đã đánh rơi chiếc ví lúc nào không hay.“Tôi đã đi tìm gần cả buổi chiều nhưng không thấy. Tôi nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được nhưng đến chiều tối thì thấy có một đồng chí bên công an gọi điện báo có nhặt được chiếc ví bên trong tất cả giấy tờ đều mang tên tôi”, anh Mai cho biết.

Nhận lại tài sản bị đánh rơi, anh Mai bày tỏ lời lời cảm ơn chân thành tới các cán bộ chiến sĩ trong Tổ tuần tra kiểm soát lưu động 61 Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh.

Cũng trong ngày 24/2, một chiến sĩ CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) đã nhặt được một chiếc ví bên trong có tiền và giấy tờ quan trọng, liền báo cáo với lãnh đạo đội và liên lạc với người đánh rơi để trả lại sau đó.

Trung úy CSGT Đặng Trần Hưng – thuộc đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) cho biết: Trong sáng nay (24/2), trong lúc đang đang làm nhiệm vụ trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ - Hà Nội) anh đã vô tình nhặt được một chiếc ví màu đen, khi tiến hành mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong ví có 1 triệu đồng tiền mặt và bộ giấy tờ gồm chứng minh thư nhân dân mang tên Trương Mai Anh (SN 1996,thường trú Âu cơ, Tây Hồ - Hà Nội), giấy đăng ký xe mang tên Trương Quang Việt (nơi thường trú cùng với Mai Anh). Lập tức Trung úy Hưng đã báo cáo sự việc với lãnh đạo đội và tìm cách trả lại người đánh rơi.

Trương Mai Anh nhận lại tài sản từ đội CSGT số 2

Trương Mai Anh nhận lại tài sản từ đội CSGT số 2

“Trong lúc làm nhiệm vụ, nhìn sang bên kia đường tôi thấy chiếc ví bị che lấp bởi cây cỏ. Khi tiến lại gần thấy chiếc ví bị ướt, mở ra bên trong có 1 triệu đồng và bộ giấy tờ. Sau đó tôi gọi điện thoại báo cho chỉ huy và đem về trụ sở đơn vị để tìm bị hại” – Trung úy Hưng kể lại.

Cũng theo Trung úy Hưng, sau khi báo cáo sự việc với lãnh đạo đội xong, xác minh theo địa chỉ ghi trong chứng minh thư, trung úy Hưng đã tìm đến tận nhà Mai Anh để mời lên trụ sở đội CSGT số 2 làm thủ tục nhận lại tài sản.

Trao đổi với phóng viên, Trương Mai Anh kể lại: “Khoảng 00 giờ ngày 19/2, (tức đêm giao thừa) tôi đi chơi cùng với người bạn. Bị mất chiếc ví bên trong có 1 triệu cùng CMTND và Giấy đăng ký xe máy. Tuy nhiên tôi cũng không nhớ mất ở chỗ nào và từ lúc nào. Vì sợ bố mẹ mắng nên tôi trót khai nhận rằng bị móc túi. Trong suốt thời gian nghỉ Tết tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rất tiếc”.

Khi nhận lại được toàn bộ tài sản kể trên tại trụ sở đội CSGT số 2, Trương Mai Anh tỏ ra rất vui mừng và đã viết thư cảm ơn tới Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT - Công an Hà Nội và Ban chỉ huy đội CSGT số 2.

Xuân Sinh - Văn Dũng - Nguyễn Dương