CSGT Hà Nội đưa cụ ông bị ngã xe máy về nhà an toàn

(Dân trí) - Bị ngã xe máy, 1 cụ ông được 2 chiến sỹ CSGT đỡ dậy và dìu vào lề đường. Thời điểm đó cụ ông có biểu hiện say nắng, tinh thần hoảng loạn; 2 CSGT này đã cùng người dân khu vực sơ cứu cho tới khi cụ ông tỉnh và đưa về nhà an toàn.

Cụ ông được các chiến sỹ CSGT chăm sóc ân cần 

Cụ ông được các chiến sỹ CSGT chăm sóc ân cần 

Thông tin từ Ban lãnh đạo đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) cho biết, vào khoảng 14h20 chiều qua (26/6), tổ công tác của đội gồm Trung úy Nguyễn Đức Linh và Thiếu úy Đặng Tuấn Anh đang làm nhiệm vụ bảo vệ sự kiện bế mạc Kỳ họp thứ IX, Quốc hội Khóa XIII tại nút giao thông Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu (Ba Đình - Hà Nội) thì bất ngờ phát hiện 1 cụ ông khoảng 60 tuổi đang điều khiển xe máy (loại xe Honda Cup) bị ngã xuống đường. Ngay lập tức, 2 chiến sỹ CSGT nói trên chạy tới đỡ cụ ông dậy và nhanh chóng dìu vào lề đường.

Cụ ông được các chiến sỹ CSGT chăm sóc ân cần 


“Khi đưa vào lề đường, cụ ông này có biểu hiện say nắng, tinh thần hoảng loạn, 2 chiến sỹ CSGT của đội cùng với người dân khu vực có biết một vài động tác y tế nên đã nhanh chóng sơ cứu tại chỗ cho cụ ông. Sau khi tỉnh dậy, cụ ông được chăm sóc ân cần như mời cụ uống nước và cụ đã cho biết địa chỉ nhà, thì anh em CSGT đã đưa cụ về tận nhà an toàn” – đại diện lãnh đạo đội CSGT số 2 cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo trên, sau khi cụ ông được đưa về nhà an toàn, gia đình rất cảm kích trước việc làm của CSGT và đã viết thư cảm ơn gửi lên Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và đội CSGT số 2.

Được biết, đây không phải lần đầu các chiến sỹ CSGT có hành động cao đẹp giúp đỡ người dân. Trước đó, Đại tá Đào Vịnh Thắng - trưởng Phòng CSGT Hà Nội cũng đã quán triệt tới từng đơn vị và từng cán bộ chiến sỹ, tham gia tích cực trong việc giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Nguyễn Dương