TPHCM:

Công nhân khốn đốn khi bị công ty nợ lương

(Dân trí) - Cách đây 2 hôm (10/12), khi biết tin giám đốc bỏ trốn vì sợ bị siết nợ, hàng chục công nhân Công ty TNHH thương mại - dịch vụ may mặc Trọng Nhân đã tụ tập trước công ty đòi trả lương mấy tháng chưa được giải quyết.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo doanh nghiệp có dấu hiệu tẩu tán tài sản, chúng tôi đã lục tức đến làm việc.

Đại diện công ty đã hứa sẽ trả hết khoảng 200 triệu tiền lương cho công nhân vào ngày 22/12 tới, còn về khoản tiền thuế đang nợ là 103 triệu thì vẫn chưa có hứa điều gì. Hiện tại vì chưa trả thuế nên chúng tôi đã cho niêm phong tài sản giao cho bảo vệ bảo quản.

Ông Nguyễn Hoàng Điệp, bảo vệ công ty cho biết: Theo tôi biết, ông Nhân có vay nóng gần 600 - 700 triệu để sản xuất vì quá khó khăn nên ông đã về Nha Trang tìm cách kiếm tiền trả lương cho công nhân.

“Hôm trước, anh của ông Nhân có vào và đã nhất trí là sẽ có đủ tiền để trả lương vào ngày 22/12 tới. Hiện tại ngay bản thân tôi mấy tháng qua, mỗi tháng cũng chỉ mới nhận được 50% số lương” - ông Điệp cho biết thêm.

Công ty TNHH thương mại - dịch vụ may mặc Trọng Nhân do 4 cá nhân thành lập, đứng đầu là ông Lê Trọng Nhân làm Giám đốc. Công ty có 54 công nhân đang làm việc, sau khi sự việc xảy ra 10 công nhân đã xin chuyển qua làm chỗ khác.

Thời gian tới, theo ông Quang: “Nếu công nhân nào có nhu cầu thay đổi chỗ làm chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện liên hệ với các công ty may mặc khác để giúp công nhân ổn định công việc”.

Còn tại huyện Bình Chánh, Công ty TNHH Phú Hữu (sản xuất giày da), sau khi ngừng sản xuất dù đã hứa sẽ thanh toán nợ lương cho 400 công nhân vào ngày 11/12, nhưng chỉ trả được một nửa cho công nhân cho thôi việc vào cuối tháng 10.

Trả lời đoàn công tác liên ngành huyện Bình Chánh và công nhân sau khi tiến hành kiểm tra, công ty đã hứa sẽ hoàn thành vào ngày 17/12 tới.

Hoài Lương