1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công khai ăn cắp dưa trên các xe hàng ùn ứ ở Lạng Sơn

(Dân trí) - Hàng trăm chủ xe tải chở dưa hấu từ miền Trung ra Bắc xếp hàng chờ đến lượt thông quan đang đối mặt với nguy cơ phải trở về tay trắng vì dưa bị hỏng và bị ăn cắp một cách công khai.


Theo phản ảnh của tài xế chở dưa tên N.V.H, điều khiển chiếc xe mang BKS 51C-309…: “Khi tôi vừa cho xe vào khu vực bãi đỗ xe ở cửa khẩu Tân Thanh đã thấy xuất hiện mấy người lạ tiến đến bảo cho xin tiền phí an ninh bến bãi. Tôi liền phản ứng thì họ quay ra nói rằng cho họ xin mấy quả dưa, tôi cũng không đồng ý. Nhưng đêm đến, tôi tá hoả khi phát hiện có nhiều người lạ ngang nhiên nhảy lên xe tôi ăn cắp dưa. Tôi phản ứng thì bị họ đe doạ khiến tôi phải im lặng”.

Một tài xế giấu tên khác cũng cho biết, trong thời gian anh chờ được đưa xe qua biên giới xuất dưa, thường xuyên có một nhóm thanh niên đến xin tiền bến bãi. Chủ xe đành chấp nhận móc vài chục ngàn đồng đưa cho họ; lúc khác thì họ xin vài quả dưa. Vì không phải là người địa phương nên hầu hết các lái xe đều buộc phải chấp nhận.

Công khai ăn cắp dưa hấu trên các xe hàng ùn ứ ở Lạng Sơn
Nhiều đối tượng "đục nước béo cò" đã ngang nhiên ăn cắp dưa trên các xe tải đang bị mắc kẹt ở cửa khẩu

Theo lời một số lái xe tải chở dưa chờ tại cửa khẩu Tân Thanh, ngoài việc bị ăn cắp dưa ngang nhiên, họ còn bị ăn cắp cả xăng dầu trong bình xe. Kinh khủng hơn là hành vị ăn cắp vô cùng táo tợn và ngang nhiên; các đối tượng đục cả thùng xăng dầu ra để lấy nhiên liệu. Các lái xe rất bức xúc nhưng không dám trình báo sự việc lên công an vì sợ bị trả thù.

Liên quan đến phản ánh của các lái xe, ông Trần Ngọc Ánh - Phó trưởng Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) - cho biết, do tình trạng rất nhiều lái xe đổ về tập trung đông kín khu vực cửa khẩu nên đã xuất hiện một số đối tượng thanh niên rỗi việc trà trộn vào để xin tiền.

Có nhiều đối tượng nữ đứng chuẩn bị sẵn túi, tải để... hôi của.
Có nhiều đối tượng nữ đứng chuẩn bị sẵn túi, tải để... hôi của.

Lãnh đạo Công an Văn Lãng thừa nhận, hiện tượng các nhóm thanh niên bất hảo “xin đểu” tài xế là có thật, mỗi lần như thế nhóm này thường xin vài chục ngàn đồng.

Để giải quyết những tệ nạn trên, lãnh đạo Công an Văn Lãng đã triển khai nhiều tổ công tác để bắt giữ, xử phạt được 2 đối tượng. Tuy nhiên, theo khẳng định của lực lượng chức năng, cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn một số đối tượng xin tiền, xin dưa của các lái xe. “Chúng hoạt động khôn và ít công khai hơn những ngày trước. Vì địa bàn giáp ranh biên giới nên cũng rất khó cho lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và xử lý” - một lãnh đạo Công an Văn Lãng cho hay.

Như Dân trí đã đưa tin, từ rất nhiều ngày nay, tại khu vực QL1 đoạn đến cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở dưa xếp hàng chờ thông quan qua bên kia biên giới Trung Quốc để xuất hàng.

Bà Đặng Thị Ngân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh - cho biết, do có hàng trăm xe tải chở dưa đổ về cửa khẩu cùng thời điểm nên Chi cục Hải quan Tân Thanh đã tăng thời lượng giờ làm việc lên để trong thời gian sớm nhất giúp các chủ xe được thông quan xuất hàng.

Theo lời bà Ngân, phía Hải Quan Tân Thanh cũng đã có những thông tin trao đổi với phía cơ quan chức năng Trung Quốc để họ có thể giãn thêm thời gian thông quan trong ngày. Như trước đây các lực lượng đều làm việc đến 19h đóng cổng kiểm soát số 1; nay đề nghị giãn thời gian thông quan đến 21 giờ hàng ngày.

Ùn ứ xe tải chở dưa tại cửa khẩu biên giới Tân Thanh là nguyên nhân xẩy ra các tiêu cực
Ùn ứ xe tải chở dưa tại cửa khẩu biên giới Tân Thanh gây nên các tệ nạn tiêu cực

Theo báo cáo của Hải quan, xe tải chở dưa xuất khẩu trong những ngày qua dao động trên dưới 300 xe, việc phương tiện chở hàng xuất khẩu tăng đột biến trong khi điều kiện cơ sở vật chất, bến bãi đỗ xe tập kết hàng hóa của cả Việt Nam và phía Trung Quốc mặc dù đã được đầu tư nhiều nhưng cũng không thể đáp ứng cùng một lúc lượng xe lớn. Do vậy, công tác đảm bảo an toàn cho nhà xe, phương tiện cũng như hàng hóa cũng cần được cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường.

Quốc Cường - Xuân Thái