Bình Định:

Con trai bàng hoàng thấy cha mẹ chết trong tư thế treo cổ

(Dân trí) - Đi làm về nhà, người con trai bàng hoàng khi thấy cha mẹ treo cổ tự vẫn nên hô hoán mọi người giúp đỡ, nhưng cả 2 người này đều đã tử vong.

Ngày 29/9, ông Trần Công Dũng - Chủ tịch UBND Bình Tường (huyện Tây Sơn, Bình Định) xác nhận, người dân địa phương vừa phát hiện vụ việc 2 vợ chồng treo cổ chết tại nhà riêng. Hiện Công an huyện Tây Sơn đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Nạn nhân là V.Đ.H (SN 1971) và vợ là H.T.L (SN 1975, cùng trú ở xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Cơ quan chức năng làm việc với gia đình nạn nhân (ảnh Tuyết Trinh).
Cơ quan chức năng làm việc với gia đình nạn nhân (ảnh Tuyết Trinh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h chiều 28/9, người con trai ông H. đi công việc về nhà thì phát hiện cha mẹ treo cổ tự vẫn. Sau đó, người con trai hô hoán người dân trong xóm đến cứu, nhưng ông H. và bà L. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tây Sơn có mặt phối hợp cùng cơ quan chức năng liên quan để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân.

Theo ông Trần Công Dũng - Chủ tịch UBND xã Bình Thường, vợ chồng ông H. có 2 người con, cả 2 vợ chồng buôn bán cá, lấy cá ở cảng Quy Nhơn để phân phối cho các chợ. Vợ chồng làm ăn bình thương cho đến khi xảy ra vụ việc thương tâm.

Ông Hùng cũng cho biết thêm, tại hiện trường cơ quan chức năng cũng phát hiện một số gói thuốc rầy.

Doãn Công