"Con tôi phải nằm một mình lạnh lẽo trong rừng, đau đớn quá!"

(Dân trí) - "Trời không thương gia đình tôi. 2 ngày qua con tôi nằm một mình lạnh lẽo trong rừng.... Sao con tôi lại đau đớn thế! Sao chúng lại ra tay tàn độc với con thế!", mẹ cháu bé 5 tuổi xót xa gào khóc.

Con tôi phải nằm một mình lạnh lẽo trong rừng, đau đớn quá! - 1

Mẹ cháu Đ. từ khi nghe tin con chết dường như gục ngã.

Nỗi đau biết bao giờ nguôi ngoai!

Chúng tôi về xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An thăm gia đình cháu Hồ Trần Văn Đ. đúng vào những ngày xứ Nghệ đang hứng chịu cái nắng nóng như nung. Cháu Đ. là cháu bé 5 tuổi được tìm thấy chết trong rừng sau hơn 2 ngày mất tích bí ẩn.

Trưa 10/6, hàng trăm người thân, hàng xóm láng giềng tập trung tại nhà anh Hồ Văn Tụ (49 tuổi, bố cháu Đ.) để động viên và hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho cháu. 

Con tôi phải nằm một mình lạnh lẽo trong rừng, đau đớn quá! - 2

Anh Tụ như người mất hồn từ khi nhận hung tin.

Trong căn nhà cấp 4 chật hẹp nằm cuối xóm 9, tiếng khóc thương ai oán não nề. Từ lúc nhận tin dữ, anh Tụ như người mất hồn. Thỉnh thoảng anh lại gục xuống bàn khóc. Đứa con trai duy nhất mới 5 tuổi chết một cách đầy đau đớn khiến anh như muốn chết cùng con.

Trên chiếc giường đã cũ nát, chị Trần Thị Trí (39 tuổi, mẹ cháu Đ.) nằm liệt. Những ngày qua chị hầu như không ăn uống, chỉ nằm khóc thương con. 

"Chị ấy cứ nằm thế khóc suốt, tội nghiệp. Lúc nào mệt quá chị ấy thiếp đi. Tỉnh dậy nhớ con chị lại khóc suốt. Được đứa con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn thì lại xảy ra cơ sự như thế, người dân chúng tôi ở đây cũng thấy đau lòng", chị Tuyết, một hàng xóm chia sẻ.

Theo chị Tuyết, hàng xóm cũng như bố mẹ cháu chỉ nghĩ cháu đi lạc đâu đó, chứ không thể tin cháu lại bị bắt cóc và chết đau đớn như thế!

Con tôi phải nằm một mình lạnh lẽo trong rừng, đau đớn quá! - 3

Cái chết của cháu Đ. làm xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Được biết, vợ chồng chị Trí sinh được 3 người con, trong đó cháu Đ. là con trai duy nhất và là con út trong gia đình. Chồng chị Trí mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm qua nên chỉ ở nhà. Dù là phụ nữ, sức khỏe yếu nhưng chị Trí phải làm trụ cột cho cả gia đình. 

Ngày con trai mất tích, chị Trí khóc rất nhiều. Chị chỉ mong con mình đi lạc chưa về. Nhưng rồi khi nhận tin dữ, cú sốc tinh thần quá lớn khiến người mẹ ấy ngã quỵ. 

"Trời không thương gia đình tôi. 2 ngày qua con tôi nằm một mình lạnh lẽo trong rừng mà không ai hay biết. Sao con tôi lại đau đớn thế! Sao chúng lại ra tay tàn độc với con thế con ơi! Đ. ơi về với mẹ đi con ơi!", chị Trí gào khóc trong đau đớn.

Đang điều tra làm rõ vụ việc

Đến trưa 10/6, cơ quan chức năng vẫn chưa bàn giao thi thể cháu Hồ Trần Văn Đ. cho gia đình do vẫn tiếp tục làm công tác khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Con tôi phải nằm một mình lạnh lẽo trong rừng, đau đớn quá! - 4

Người dân kéo vào hiện trường nới phát hiện thi thể cháu Đ. 

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, bước đầu nghi phạm Đào Ngọc H. thừa nhận việc bắt cóc cháu Đ. rồi giấu vào trong rừng giống như nội dung một trò chơi điện tử. H. sau đó sẽ đóng vai đi tìm kiếm và đưa cháu về như một cách lập công cho gia đình để nhận thưởng.

Tuy nhiên sau đó do lo sợ nên H. đã không đưa cháu bé về, dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé ở trong rừng.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập 2 nam sinh để làm rõ nguyên nhân.

Như Dân trí đã thông tin, vào chiều ngày 7/6, cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam) xin bố mẹ sang chơi nhà hàng xóm cách nhà chừng 300m. Đến tối cùng ngày, không thấy cháu Đ. về nhà, gia đình tá hỏa đi tìm khắp nơi không có kết quả nên đã trình báo cơ quan công an.

Con tôi phải nằm một mình lạnh lẽo trong rừng, đau đớn quá! - 5

Bà con làng xóm đến chia buồn với gia đình cháu Đ.

Đến chiều 9/6, sau 2 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện cháu Đ. đã tử vong ở khu vực rừng thuộc khu vực Tổng đội TNXP huyện Yên Thành cách nhà khoảng 10km. 

Nguyễn Duy