Khánh Hòa:

Cơn sốt kỳ nam vẫn chưa “hạ nhiệt”

(Dân trí) - Hơn một tuần qua, cơn sốt kỳ nam ở khu vực núi Gộp Ngà, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa nguội.

Hàng trăm người liều mình đi tìm giấc mơ tỉ phú

Hàng trăm người liều mình đi tìm giấc mơ tỉ phú

 

Hàng ngàn dân “địu” (người đi tìm trầm) từ các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên... đã khăn gói về nơi sơn cùng thủy tận này với ước vọng trúng kỳ nam, đổi đời. Tuy nhiên, chuyện đổi đời chưa thấy đâu, chỉ biết đằng sau nghề săn trầm, kỳ nam là cuộc hành trình dài ngày, đầy gian nan thử thách, ăn bụi ngủ rừng...

 

Núi rừng Khánh Sơn những ngày này hầu như đêm nào cũng mưa dầm dề, ẩm ướt. Thế nhưng mỗi ngày vẫn có hơn trăm lượt người băng rừng, lội suối qua tỉnh lộ 9 hoặc lầm lũi cả đêm vòng qua đèo Ngoạn Mục, tiến thẳng lên núi Gộp Ngà đào bới tìm kỳ nam. Dù chưa ai mảy may kiếm được mẩu trầm, kỳ nào nhưng cơn khát tìm trầm, kỳ ở đây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thực trạng này đã làm dấy lên những lo ngại về mất an ninh trật tự và nạn phá rừng tại khu vực phòng hộ của huyện Khánh Sơn.
 
Hàng trăm người liều mình đi tìm giấc mơ tỉ phú

 

Theo chân những người đi "địu", chúng tôi có mặt ở rừng Gộp Ngà, nơi hàng trăm người đang dốc sức mong tìm được vài miếng trầm, kỳ còn sót lại trong các hốc đá, gốc cây. Những cây cổ thụ đường kính 40-50cm bị đốn hạ vô tội vạ, hàng chục lán trại của dân tìm trầm, kỳ xả thải làm ô nhiễm nước đầu nguồn. Tại một điểm khác, cũng nằm trong khu rừng Gộp Ngà, những tảng đá lớn tự nhiên giờ thì đã được bứng đi nhường chỗ cho dân tìm trầm, kỳ bới móc. Điều đáng lo ngại là hàng trăm người mạnh ai nấy làm; Đào đá, hạ cây không cần quan tâm đến mối nguy hiểm những người xung quanh. Trước tình hình này, Công an huyện Khánh Sơn đã huy động lực lượng tổ chức các điểm chốt chặn, túc trực 24/24 tại điểm được cho là trúng trầm, kỳ tiến hành kiểm tra, vận động, truy quét và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

 

Đại úy Cao Văn Lai - Công an huyện Khánh Sơn - cho biết: “Thời gian qua, công an huyện phối hợp với huyện đội, lâm trường và kiểm lâm chốt chặn thay phiên nhau trực. So với đợt trước không đào nhiều nhưng có người lên xem, có người trực tiếp đào. Anh em chúng tôi đã vận động người dân về. Còn việc mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến tính mạng người dân thì chưa có. Số lượng người còn ở trong rừng dự đoán còn khoảng 100-200 người, không xác định được chính xác vì họ vào lén lút, nhác thấy công an là chạy trốn hết”.

 

Những ngày qua, mặc dù công an và chính quyền  địa phương huyện Khánh Sơn đã tổ chức các lực lượng đưa người tìm trầm, kỳ ra khỏi rừng nhưng nhiều người từ các nơi vẫn lén lút đổ về vùng rừng này để tìm vận may. Đã có 300 người quay về song lại có hàng trăm người khác tìm đến.

 

Theo Thượng tá Phạm Hồng Sơn - Phó Trưởng Công an huyện Khánh Sơn: “Công an đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức ngay tại điểm cho rằng có trầm, kỳ làm 1 tổ công tác thường xuyên trực 24/24. Từ xa chúng tôi đã tổ chức việc chốt chặn các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự để giải thích cho người dân không đến và tập trung người về. Hiện nay, việc tổ chức canh giữ tiếp tục được thực hiện để khi nào tình hình yên, không có người dân đến nữa, chúng tôi sẽ bàn biện pháp tiếp theo”.

 

Biện pháp ngăn chặn mà chính quyền địa phương đưa ra là kịp thời, song cũng chỉ là tình thế. Trong khi đó, vì tin đồn, ước mơ được đổi đời đã khiến nhiều người từ các tỉnh thành đổ xô về các vùng thuộc tỉnh Khánh Hòa xẻ núi tìm trầm, gây náo loạn cả một vùng vốn xưa nay yên bình. Có ngày, không dưới 700 người tập trung vào rừng đào bới. Nhiều gia đình lộc rừng chưa thấy đâu nhưng gia cảnh đã lâm vào khốn khó, nợ nần chồng chất. Bởi hầu hết dân săn kỳ nam đều thuộc diện nghèo khó, bấm bụng vay tiền phục vụ cho những chuyến đi tìm giấc mơ tỉ phú.

 

Quang Thịnh