1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai

Con gái tự thiêu, mẹ lao vào ôm con dập lửa

(Dân trí) - Thấy lửa trên người con gái mình đang cháy ngùn ngụt, bà Mạnh bất chấp nguy hiểm lao vào ôm lấy con dập lửa.

Khoảng 13h30’ chiều 14/8, sau khi cảm thấy có chuyện không hay bà Nguyễn Thị Mạnh (80 tuổi, trú thôn 3, xã Nam Yang, Đắk Đoa, Gia Lai) liền chạy sang nhà con gái mình ở bên cạnh thì thấy cửa đang đóng. Bà Mạnh liền xô cửa vào nhà, thấy trên người con gái mình là Phan Thị Tìm (54 tuổi) lửa đang cháy đỏ rực, bà Mạnh vừa hô cứu vừa bất chấp nguy hiểm lao vào ôm con gái mình để dập lửa.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người xung quanh chạy sang dập lửa, sau đó đưa 2 mẹ con bà Mạnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Dù được các y, bác sĩ kịp thời cấp cứu nhưng do bị bỏng quá nặng nên 2 tiếng sau con gái bà Mạnh đã tử vong; bà Mạnh bị bỏng độ II, III với diện tích bỏng 25% và hiện đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh - Chấn thương chỉnh hình.

Bà Mạnh đang điều trị tại bệnh viện
Bà Mạnh đang điều trị tại bệnh viện

Theo người nhà nạn nhân cho biết, cách đây một năm bà Phan Thị Tìm tự dưng phát bệnh tâm thần, sau đó được người nhà đưa đi điều trị và đã khỏi. Thời gian gần đây bệnh của bà Tìm tái phát. Vài ngày trước khi xảy ra sự việc, đêm nào bà Tìm cũng khóc lóc. Sáng ngày 14/8, sau khi khóc cả đêm bà Tìm đã lấy can dầu hỏa 5 lít đổ khắp giường nhưng mẹ bà Tìm kịp thời ngăn chặn. Chiều cùng ngày, bà Tìm lấy 2 lít dầu hỏa đổ khắp chăn màn và tưới lên người mình rồi tự thiêu.

Thiên Thư