Gia Lai:

Con gái kinh hoàng phát hiện mẹ tự vẫn trong phòng ngủ

(Dân trí) - Khoảng 15h30 ngày 28/12, chị Trần Thị T. (SN 1977, trú thị trấn Đăk Đoa, Đăk Đoa, Gia Lai) bỗng cầm dao cắt cổ tự vẫn trong phòng ngủ.

Vào thời gian trên, con gái chị T. là cháu Nguyễn Thị H. (SN 1995) phát hiện sự việc, kinh hãi chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu, nhờ người giúp đỡ.

Khi mọi người chạy qua thì chị T. đã bất tỉnh. Chị T. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết cắt quá sâu nên chị T. đã tử vong.

Theo người nhà nạn nhân, thời gian qua, chị T. có biểu hiện tâm thần và đã được đưa đi khám, đang được điều trị bằng thuốc tại nhà. Mấy ngày gần đây, chị T. ở trong rẫy cà phê cùng chồng nhưng có biểu hiện đi lang thang trong rẫy, mất ngủ nên anh Nguyễn Văn H. là chồng chị đã đưa vợ về nhà để chuẩn bị đi khám bệnh. Khi chưa kịp đi khám thì sự việc đau lòng xảy ra.

 

Thiên Thư