Con dâu cõng mẹ chồng đi lễ Chùa Hương

(Dân trí) - Trong ngày khai hội Chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) sáng 13/2, hình ảnh gây ấn tượng mạnh nhất là chuyện người con dâu Trần Thị Duyên (huyện Ân Thi, Hưng Yên) cõng mẹ chồng ngoài 80 tuổi bị đau khớp đi lễ hội Chùa Hương. “Biết tâm nguyện được một lần tới Chùa Hương của cụ nên tôi đã cố gắng cõng cụ đi”- chị Duyên nói.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Trưởng Ban Quản lý danh thắng và di tích Chùa Hương cho biết năm nay đã huy động 4.400 chiếc thuyền, sơn màu xanh lá cây có đầy đủ phao cứu sinh để phục vụ du khách thập phương.
Ông Nguyễn Chí Thanh - Trưởng Ban Quản lý danh thắng và di tích Chùa Hương cho biết năm nay đã huy động 4.400 chiếc thuyền, sơn màu xanh lá cây có đầy đủ phao cứu sinh để phục vụ du khách thập phương.

Toàn bộ số thuyền này sáng nay 13/2 (tức mùng 6/1 âm lịch) đã hoạt động hết công suất.
Toàn bộ số thuyền này sáng nay 13/2 (tức mùng 6/1 âm lịch) đã hoạt động hết công suất.

9 giờ sáng, hàng nghìn người tập trung trước Chùa Thiên Trù để tham dự buổi khai hội Chùa Hương.
9 giờ sáng, hàng nghìn người tập trung trước Chùa Thiên Trù để tham dự buổi khai hội Chùa Hương.

Thượng tọa Thích Minh Hiền-Trụ trì Chùa Hương đánh trống khai hội.
Thượng tọa Thích Minh Hiền-Trụ trì Chùa Hương đánh trống khai hội.

Đường dẫn lên chùa Thiên Trù luôn trong tình trạng đông nghẹt người.
Đường dẫn lên chùa Thiên Trù luôn trong tình trạng đông nghẹt người.

Mọi ngả đường dẫn vào khu danh thắng đều chật kín người.
Mọi ngả đường dẫn vào khu danh thắng đều chật kín người.

Ước tính trong ngày đầu tiên khai hội, đã có khoảng 50.000 du khách tới Chùa Hương lễ Phật.
Ước tính trong ngày đầu tiên khai hội, đã có khoảng 50.000 du khách tới Chùa Hương lễ Phật.

Trời nắng nóng nên hàng nghìn người đã sẵn sàng xếp hàng dài chờ đợi 1-2 tiếng đồng hồ để được lên cáp treo dẫn lên Động Hương Tích.
Trời nắng nóng nên hàng nghìn người đã sẵn sàng xếp hàng dài chờ đợi 1-2 tiếng đồng hồ để được lên cáp treo dẫn lên Động Hương Tích.

Hình ảnh đáng chú ý nhất sáng nay là người con dâu Trần Thị Duyên cõng mẹ chồng (tên là Thoa, ngoài 80 tuổi) đi lễ Chùa Hương. “Tôi đã đi lễ nhiều chùa nhưng chưa bao giờ được đến Chùa Hương. Mấy năm nay tôi bị đau khớp nên đi lại khó khăn. Biết tôi không đi Chùa Hương năm nay thì sau này sẽ ít còn cơ hội hơn nên con dâu tôi đã động viên tôi đi”- bà Thoa cười mãn nguyện. Chị Duyên cho biết 2 mẹ con dậy từ 4h sáng, bắt xe khách gần 100km từ huyện Ân Thi (Hưng Yến) để đến được Chùa Hương. “Chân cụ yếu lắm rồi, bước đi còn không vững nói gì đến leo núi lễ chùa. Biết tâm nguyện được một lần tới Chùa Hương của cụ nên tôi đã cố gắng cõng cụ đi”- chị Duyên nói rồi cõng mẹ hòa vào dòng người lên động Hương Tích.
Hình ảnh đáng chú ý nhất sáng nay là người con dâu Trần Thị Duyên cõng mẹ chồng (tên là Thoa, ngoài 80 tuổi) đi lễ Chùa Hương. “Tôi đã đi lễ nhiều chùa nhưng chưa bao giờ được đến Chùa Hương. Mấy năm nay tôi bị đau khớp nên đi lại khó khăn. Biết tôi không đi Chùa Hương năm nay thì sau này sẽ ít còn cơ hội hơn nên con dâu tôi đã động viên tôi đi”- bà Thoa cười mãn nguyện. Chị Duyên cho biết 2 mẹ con dậy từ 4h sáng, bắt xe khách gần 100km từ huyện Ân Thi (Hưng Yến) để đến được Chùa Hương. “Chân cụ yếu lắm rồi, bước đi còn không vững nói gì đến leo núi lễ chùa. Biết tâm nguyện được một lần tới Chùa Hương của cụ nên tôi đã cố gắng cõng cụ đi”- chị Duyên nói rồi cõng mẹ hòa vào dòng người lên động Hương Tích.

Thế Kha