Cô gái khuyết tật và hành trình 8 năm đưa cả làng thoát nghèo

Thu Trang

(Dân trí) - Sau vụ tai nạn ôtô, Yang Shuting đã nghĩ rằng cánh cửa cuộc đời khép lại trên chiếc xe lăn cho đến khi cô tìm được nguồn hy vọng từ công việc kinh doanh.

Yang Shuting sinh ra tại một làng quê nghèo ở Thiệu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc. Cũng như nhiều đứa trẻ khác tại đây, cô mang trong mình hoài bão thay đổi cuộc đời, bước ra khỏi cái nghèo đã đeo bám gia đình qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, vụ tai nạn xảy ra năm 2011 không những đã lấy đi đôi chân của Yang Shuting mà còn khiến gia đình cô mang khoản nợ 270.000 tệ (hơn 950 triệu đồng). Cô đã trải qua những ngày tháng tồi tệ tại căn nhà gỗ ọp ẹp, nơi bản thân từng có ý định kết liễu cuộc đời không biết bao nhiêu lần.

Cô gái khuyết tật và hành trình 8 năm đưa cả làng thoát nghèo - 1
Biến cố tai nạn đã lấy đi đôi chân của Yang Shuting và đẩy cô vào những tháng ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời.

Một người bạn muốn Yang Shuting vượt qua khoảng thời gian khó khăn nên đã gợi ý tìm kiếm cơ hội trên internet. Năm 2012, Yang Shuting kiếm được khoản tiền đầu tiên từ công việc xem quảng cáo. Dù chỉ nhận được 7,7 tệ nhưng đối với Yang Shuting, điều này giống như ánh sáng cuối đường hầm. Cô bắt đầu chia sẻ cách kiếm tiền cho cộng đồng người khuyết tật và bất ngờ thay có đến 200 người cùng tham gia với cô.

Cô gái khuyết tật và hành trình 8 năm đưa cả làng thoát nghèo - 2
Yang Shuting vực dậy tinh thần và bắt đầu kiếm tiền thông qua Internet.

Trong khoảng thời gian lướt mạng, Yang Shuting chợt nảy ra ý tưởng kinh doanh mới. Làng Ca Vũ nơi cô sinh sống rất khó khăn. Do nằm sâu trong núi, người dân không có nhiều nguồn thu nhập. Lúc này, Yang Shuting nhận thấy thị trường hoa giả trang trí đang rất có tiềm năng. Năm 2015, cô thành lập doanh nghiệp sản xuất hoa từ lụa, cao su và nhựa, đặt nhà máy ngay tại sân nhà.

Cô gái khuyết tật và hành trình 8 năm đưa cả làng thoát nghèo - 3
Yang Shuting bắt đầu sự nghiệp kinh doanh với cơ sở sản xuất hoa trang trí.

Tại thời điểm đó, công ty của Yang Shuting là doanh nghiệp duy nhất của thị trấn. Nhiều người hoài nghi cô có thể kiếm tiền được hay không từ những bông hoa. Và kết quả đã xóa tan mọi nghi ngờ, ở năm đầu tiên, cơ sở sản xuất hoa của Yang Shuting đã mang đến nguồn thu nhập 20.000 tệ cho mỗi công nhân.

Cô gái khuyết tật và hành trình 8 năm đưa cả làng thoát nghèo - 4
Cơ sở sản xuất của cô đã mang lại nguồn thu nhập cho công nhân ngay năm đầu tiên.

Ngoài hoa trang trí, công ty của Yang Shuting còn sản xuất cả vali, túi xách và dự định sẽ xuất khẩu. Tuy nhiên, việc kinh doanh chưa bao giờ là dễ dàng. Ngay trong lần đàm phán đầu tiên, sản phẩm túi của Yang Shuting bị đối tác từ chối. Dây chuyền sản xuất đã đi vào hoạt động, các sản phẩm cũng đã hoàn thiện, công nhân lại đang đợi lương, Yang Shuting một lần nữa đối mặt với thử thách lớn. Không bỏ cuộc, cô liên hệ với từng shop online, tìm kiếm mọi cơ hội mang đơn hàng về cho công ty, dù chỉ là những đơn nhỏ lẻ.

Cô gái khuyết tật và hành trình 8 năm đưa cả làng thoát nghèo - 5
Bên cạnh hoa trang trí, Yang Shuting còn sản xuất cả túi xách với dự định xuất khẩu.

Vượt qua những khó khăn ban đầu, hiện tại công ty của Yang Shuting đã đạt mức doanh thu 42 triệu tệ (hơn 148 tỷ đồng) mỗi năm, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho những người nghèo tại làng Ca Vũ, đặc biệt là người khuyết tật. Tháng 9 năm 2020, lần đầu tiên đưa mặt hàng túi xách du lịch lên sàn thương mại điện tử, công ty của Yang Shuting đã nhận được hơn 10.000 đơn hàng chỉ sau vài phút, mang về doanh thu 1 triệu tệ.

Cô gái khuyết tật và hành trình 8 năm đưa cả làng thoát nghèo - 6
Công ty của Yang Shuting đã mang lại cơ hội thoát nghèo cho rất nhiều người dân trong làng.

Xiao Minghui, một nhân viên khuyết tật làm việc tại công ty của Yang Shuting từ những ngày đầu mới thành lập cho biết, sau khi mẹ anh qua đời, anh dành hầu hết thời gian cho công việc. Đối với anh, nơi đây đã trở thành nhà, đồng nghiệp giống như người thân của anh. Hiện tại, công ty của Yang Shuting đã giúp 59 công nhân khuyết tật, hơn 380 hộ nghèo cùng 1386 người dân địa phương bước ra khỏi cuộc sống khó khăn.