Cô gái 22 tuổi “giấu mình” trong hình hài trẻ lên 5

(Dân trí) - 22 tuổi nhưng cô gái Lê Thị Xoa ở xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, có vẻ ngoài như một đứa trẻ lên 5. 22 năm qua, “cô bé” Xoa không thể tự làm được việc gì dù là nhỏ nhất... 22 năm, Xoa luôn lặng lẽ như một nốt nhạc trầm.

“Em bé” tuổi 22

 

Mang hình hài của một em bé nên những người lần đầu tiếp xúc với Xoa không ai tin cô bé đã bước sang tuổi 22. Thấy  người lạ, Xoa ngượng nghịu sà vào lòng mẹ. “Nhìn Xoa ai cũng nghĩ cháu chỉ tầm 4-5 tuổi, nhưng thực tình cháu năm nay tròn 22 tuổi. Cháu lớn nhưng tính cách thì vẫn như đứa trẻ con, cũng biết xấu hổ và hay khóc. Trời thương nên tôi còn giữ được cháu bên mình” - chị Nguyễn Thị Thỏa, mẹ Xoa, rầu rĩ nói.

 

Xoa là con gái út của gia đình anh Lê Xuân Vệ và chị Nguyễn Thị Thỏa. Hai người anh lớn của Xoa đều phát triển bình thường. Chỉ có Xoa ngay lúc sinh ra đã có nhiều biểu hiện lạ, người và tay tím tái phải chuyển lên bệnh viện gấp. Từ đó đến nay Xoa thường xuyên ốm đau và gần như không phát triển về chiều cao.
 
Cô gái 22 tuổi mang hình dáng của một đứa trẻ lên 5 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn có sự già dặn, rầu rĩ

Cô gái 22 tuổi mang hình dáng của một đứa trẻ lên 5 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn có sự già dặn, rầu rĩ

 

Anh Vệ cho biết, Xoa bị căn bệnh tim bẩm sinh, động mạch chủ “cưỡi ngựa” trên vách liên thất, một chứng bệnh rất hiếm gặp ở Việt Nam. Gia đình đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không có kết quả. Các bác sĩ khuyên gia đình đưa Xoa sang nước ngoài chạy chữa mới có khả năng lành bệnh.

 

Do bị tim bẩm sinh nên sức khỏe Xoa rất yếu. “Cô bé” không làm được bất cứ công việc gì, ăn uống hay sinh hoạt đều phải có sự giúp sức của người khác. Xoa không được đến trường như các bạn đồng trang lứa, em rất ít bạn bè vì bản thân em không thể tự mình đi lại một cách bình thường, cứ vài bước lại thở dốc vì mệt. 22 năm nay, Xoa lặng lẽ quanh quẩn trong nhà, ngoài sân…

 

“Trước đây cháu có đi học được vài ngày nhưng đến lớp cháu không tiếp thu được mà chỉ khóc. Từ đó đến nay cháu ở vậy với gia đình. Không biết viết, biết đọc, cũng chẳng có bạn bè. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà”, chị Thỏa cho hay.

 

Xoa rất kiệm lời, ngay cả với bố mẹ, gặng hỏi mãi mới nói vài từ. Có khi cả ngày em không nói câu gì. Có lẽ cũng do thân phận hẩm hiu mà Xoa như những nốt nhạc trầm buồn, hiếm lắm mới thấy em nhoẻn miệng cười gượng gạo.

 

Hờn duyên tủi phận

 

22 tuổi, bạn cùng lứa với Xoa nhiều người đã có gia đình. Ý thức được sự thiệt thòi của mình, Xoa càng buồn tủi, nín lặng. Chị Thỏa kể lại, tình mẫu tử giúp chị hiểu tâm sự của con gái. Trong một lần tắm cho con, thấy con im lặng đến đáng sợ, chị gặng hỏi mãi thì Xoa buột miệng: “Tại sao con không giống như các bạn, thà mẹ đừng để con sống còn hơn”.

 

Cách đây một tháng, đột nhiên Xoa lên cơn đau tim dữ dội khiến em khó thở. May mắn gia đình kịp thời đưa em lên bệnh viện Bạch Mai cấp cứu mới giữ lại được mạng sống. Gia đình ngỏ ý muốn được phẫu thuật cho em nhưng các bác sĩ cho biết, Xoa đã quá tuổi để làm phẫu thuật.
 
Cô gái 22 tuổi mang hình dáng của một đứa trẻ lên 5 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn có sự già dặn, rầu rĩ

 

Cuộc sống gia đình Xoa vốn chỉ dựa vào nông nghiệp. Cách đây mấy tháng thì mở được cái quán nhỏ bán đồ tạp hóa. Từ ngày Xoa chuyển từ viện về, sức khỏe em dần yếu đi, kinh tế gia đình cũng khó khăn hơn. Thương Xoa, cha mình cũng mong muốn có thể đưa con gái ra nước ngoài chữa bệnh, dù có phải bán cả gia sản.

 

Một bác sĩ khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Một bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh, nếu phát triển bình thường về chiều cao và cân nặng cũng chỉ sống được từ 10 - 12 năm nếu không được phẫu thuật kịp thời. Nhưng với trường hợp của Xoa thì khác, cơ thể từ nhỏ đến lớn vẫn không phát triển chỉ giữ mãi vóc dáng nhỏ bé, chính điều đó đã đem lại sự sống cho Xoa. Đây cũng là một điều bất ngờ lớn đối với y học”.

 

Đỗ Việt