Hà Tĩnh:

Cố cứu con chơi vơi giữa lũ, cha cũng bị cuốn trôi

(Dân trí) - Thấy con sẩy chân, chơi vơi dưới dòng nước lũ, người cha đã lao mình xuống cứu nhưng không thắng được sức nước, cả hai cha con đã bị nước lũ cuốn trôi.

Thông tin từ chính quyền xã Đức Giang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, vào lúc 15h, ngày 21/9 em Nguyễn Đăng Tiến (SN 2000) ra trước cổng chơi đùa, bất ngờ đã bị sẩy chân xuống nước. Từ trong nhà, ông Nguyễn Đăng Thức (SN 1967) chứng kiến sự việc, đã tức tốc chạy tới, nhảy xuống dòng nước lũ cứu con. Do nước lũ chảy quá xiết nên 2 cha con ông Thức đã bị nhấn chìm.
 
Cố cứu con chơi vơi giữa lũ, cha cũng bị cuốn trôi
Nước lũ trên sông Ngàn Phố huyện Hương Sơn hiện vẫn đang chảy rất xiết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đối với người dân trong vùng.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng người dân đã tiến hành huy động lực lượng tham gia tìm kiếm thi thể hai cha con ông Thức. Đến 15h30 cùng ngày, thi thể 2 cha con ông Thức được tìm thấy, cách địa điểm xảy ra sự việc hơn 20m.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Vũ Quang và chính quyền xã Đức Giang đã đến động viên thăm hỏi gia đình, hỗ trợ gia đình mai táng 2 nạn nhân xấu số.

Một thông tin khác liên quan đến đợt mưa lũ đang diễn ra tại các tỉnh miền trung, dù mưa đã tạnh, tuy nhiên, cho đến sáng 22/9, 2 huyện miền núi Hương Sơn và Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang có gần 300 hộ dân bị cô lập, trong đó huyện Vũ Quang có 220 hộ, huyện Hương Sơn có 68 hộ.
 
Nhiều xã tại huyện Vũ Quang vẫn đang bị nước bủa vây.
Nhiều xã tại huyện Vũ Quang vẫn đang bị nước bủa vây.
 
Trước tình hình mưa lớn và lũ các sông đang diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy PCBL huyện Vũ Quang và Hương Sơn đã có chỉ đạo UBND các xã và thị trấn trên địa bàn phải cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, nắm bắt tình hình và triển khai thực hiện phương châm "4 tại chỗ", túc trực 24 / 24h, đưa ra phương án kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

Xuân Sinh – Anh Tấn