1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chuyện những người chơi bóng bằng... tai

(Dân trí) - Tiếng bóng leng keng lăn trên sân trường, những nam sinh im lặng lắng nghe tiếng bóng lăn, rồi mò mẫm dẫn bóng tiến lên...


Giống như nhiều cậu bé khác, Lê Đức Hường rất hâm mộ bóng đá. Chỉ có điều cậu học trò 15 tuổi này đã bị mất thị lực từ khi mới sinh ra. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được Hường theo đuổi niềm đam mê của mình. Giờ đây, Hường đang là thành viên câu lạc bộ bóng đá của trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, nơi em đang theo học.

Phóng viên báo điện tử Dân trí đã có mặt tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu để ghi lại những pha bóng vô cùng đặc sắc và kỹ thuật, do Hường và các bạn học sinh khiếm thị thể hiện trong một trận thi đấu giao hữu.

Không đồng phục, không giầy chuyên dụng, thậm chí có những em còn khoác trên mình bộ quần áo đến trường nhưng vẫn sẵn sàng ra sân thi đấu nhiệu tình. Những pha bóng do các em thể hiện khiến cho người ta phải khâm phục.

Khác với những trận đấu bình thường, một trận đá bóng của các em khuyết tật có những đặc thù rất riêng.

Thời gian cho một trận đá bóng của các em khiếm thị chỉ kéo dài 20 phút, mỗi hiệp 10 phút. Từng ấy thời gian cũng đủ để các em thể hiện được niền đam mê và khát khao được vui đùa với trái bóng tròn.

Nhưng điều quan trọng nhất là các em đã vượt qua được chính bản thân mình và làm được điều mà người bình thường luôn nghĩ các em khó có thể thực hiện được.

Trọng Trinh