Chuyến đi biển không về và 6 giờ vật lộn với "thần chết"
(Dân trí) - Những đứa trẻ chưa kịp hiểu nỗi đau mất bố, người vợ trẻ quay quắt nhìn con thơ mà lo cho tương lai. Chủ tàu phút chốc sạt nghiệp vì hơn 800 triệu đồng đã nằm lại biển...
Chúng tôi tìm về gia đình anh Bùi Văn Minh, ở thôn Minh Hải, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa - một trong hai ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu trên biển vào ngày 6/1 vừa qua. Trong căn nhà hai gian, không khí ảm đạm, tang thương đang bao trùm cả gia đình khi đám tang đưa tiễn anh vừa kết thúc.
Ông Bùi Văn Hiển, chú ruột anh Minh, buồn rầu kể: “Bố mới mất được vài năm, giờ con cũng mất. Cháu nó đi được hai trăng (tháng - PV), trăng trước không về rồi không may gặp nạn, không về luôn. Gia đình cũng vừa làm đám để rước linh hồn cháu về cho vợ con thờ cúng”.
Người phụ nữ trẻ ngồi khép mình trong góc nhà, không nói nên lời. Chị là Tô Thị Loan (sinh năm 1987), vợ anh Minh. Đã mấy ngày nay chị Loan vật vờ với niềm hi vọng mong manh rằng chồng vẫn còn sống sót ở đâu đó. Chồng đi làm nghề biển, chị Loan ở nhà đi làm thuê kiếm sống, cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng gom góp mãi mới xây dựng được căn nhà. Đang lo làm ăn kiếm tiền trả nợ thì anh đã ra đi.
“Các cháu chưa biết bố nó mất, các cháu còn nhỏ quá chưa nhận thức được. Mấy hôm nay các cháu cứ hỏi bố đi đâu chưa về”, chị Loan nghẹn ngào.
Anh chị đã có với nhau 2 mặt con, cháu đầu là Bùi Văn Chiến (6 tuổi), cháu thứ hai là Bùi Thị Ánh Trang (5 tuổi). Trong nỗi đau mất chồng, chị Loan thảng thốt khi nghĩ đến tương lai bấp bênh của 2 con.
Rời gia đình chị Loan, chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Liên, chủ tàu TH 90600-TS ở thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc. Anh Liên vẫn còn bàng hoàng trước những gì đã xảy ra. Bao nhiêu vốn liếng gom góp sắm được con tàu làm nghề, chỉ trong phút chốc đã chìm cả xuống đáy biển.
Rót chén nước trà mời khách, anh kể lại những phút giây vật lộn nơi biển cả mênh mông giữa sự sống và cái chết. Hôm đó là ngày 6/1, khoảng 11 giờ 45 phút, khi tàu của anh vừa nhổ neo, anh em trên tàu người ngủ, người thức, bất ngờ gặp sóng lớn đánh ngang mạn tàu, nước tràn vào khoang và máy khiến máy không nổ được. Từ lúc con tàu bị sóng đánh đến khi chìm chỉ khoảng 5 phút nên mọi người trên tàu không kịp chuẩn bị gì mà chỉ kịp hô hào nhau nhảy cả xuống biển.
“Thường anh em đi làm trưa đến không để bộ đàm, khi biết tàu sắp chìm, tôi cầm bộ đàm kêu cứu, lúc đó chỉ có tàu của anh Bùi Văn Đoàn là tàu thu mua luôn để bộ đàm, nhưng do quá hoảng loạn tôi không để số đàm con nên anh Đoàn không nhận được vị trí chính xác của tàu chúng tôi. Sau đó anh Đoàn đã thông báo cho một số tàu xung quanh khu vực đến ứng cứu”, anh Liên kể.
Khi nhận được lời kêu cứu, anh Đoàn thông báo cho những tàu quanh khu vực đến ứng cứu. Sau một hồi tìm kiếm thì tàu của anh Giỏi, xóm Bắc, xã Ngư Lộc cứu được người đầu tiên là anh Nguyễn Văn Đại, ở thôn Minh Thắng, xã Minh Lộc. Khi được vớt lên tàu, anh Đại đã hô hào trên tàu có 9 anh em, còn 8 anh em đang ở dưới biển.
Sau gần 5 giờ đồng hồ vật lộn trên biển giữa thời tiết giá lạnh, anh Liên tưởng mình sẽ bỏ mạng nơi biển khơi, nhưng may mắn đến khoảng 5 giờ kém 20 thì anh được tàu bạn phát hiện và cứu vớt. “Khi nhảy xuống nước, lúc đó cũng trong tâm trạng hoảng loạn, tôi may mắn vớ được can nước. Cứ nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nữa bởi ở giữa biển khơi mênh mông, sóng lớn và trời lạnh như thế cảm thấy vô vọng. Đến khi vừa được tàu anh Bảo cứu, lên đến tàu, toàn bộ nửa người dưới của tôi cứng đơ không cử động được. Nhưng lúc đó tôi không còn nghĩ gì khác ngoài việc ôm lấy đàm để kêu gọi anh em cứu người. Đến khoảng 6 giờ kém cùng ngày thì vớt thêm được 5 anh em nữa”.
Kể đến đây, giọng anh chùng xuống: “Các tàu cá của anh em tiếp tục tìm kiếm đến tối cùng ngày, nhưng do trời tối không thể tìm kiếm được nữa, mọi người mới dừng lại và sáng hôm sau tiếp tục kêu gọi một số tàu tập trung tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện anh Minh và anh Chính”.
Những ngày qua, trên biển, các tàu cá của ngư dân địa phương cùng các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm nhưng cũng chưa phát hiện được hai ngư dân còn mất tích trên biển. Chủ tàu sạt nghiệp chỉ trong chớp mắt, khi hơn 800 triệu đồng đã nằm lại với biển.
“Con tàu này tôi mới mua hơn một năm hết 400 trăm triệu về tu bổ lại để đi làm nghề. Tôi mới nói với vợ là tôi lập nghiệp từ năm 2002, gây dựng mãi sau đúng 10 năm thì sạt nghiệp. Cũng không may cho các anh em đi trên tàu. Tôi cũng chỉ còn biết tự an ủi mình, còn người còn của. Chỉ thương anh em, nhưng quả thật tôi cũng đang rất hoảng loạn hiện tại chưa thể nghĩ được cách gì cả, mong sao Nhà nước quan tâm hỗ trợ chúng tôi trong lúc này. Tổng tài sản thiệt hại của tôi khoảng hơn 800 triệu”, anh Liên buồn rầu.
Sau khi trở về đất liền, anh Liên cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai ngư dân đi cùng tàu bị mất tích trên biển và hỗ trợ bước đầu mỗi gia đình 10 triệu đồng. Về phía chính quyền địa phương, UBND huyện Hậu Lộc cũng đã chỉ đạo ngành chức năng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hai gia đình có ngư dân gặp nạn mỗi gia đình 4,5 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ cũng hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng để khắc phục khó khăn trước mắt.
Duy Tuyên