Chút tình gửi lại Ba Sơn
(Dân trí) - Năm nào tôi cũng tranh thủ đi chơi hội Ba Sơn. Đi để được nhẩm lẩu (uống rượu và tâm sự) với mấy người bạn Nùng mà tôi quen đã thành thân. Đi để được nghe những cô gái Nùng có mái tóc hỉ nhi hát sli đằng sau những chiếc ô nhiều màu.
Hội Ba Sơn (xã Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn) diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch, là lễ hội kỷ niệm ngày du kích đánh thắng đồn Pháp đóng tại vùng biên giới Cao Lộc. Đồng bào người Nùng, Tày ở đây tổ chức lễ hội theo lịch của họ nên diễn ra vào ngày âm.
Mấy năm nay cứ đến hội trời lại mưa nhưng không vì thế mà bớt vui. Từ sáng người dân những xã lân cân đã nườm nượp kéo lên quả đồi thấp để xem múa sư tử, múa võ, đi ăn đặc sản thịt lợn quay rồi ngồi nhẩm lẩu trò chuyện, tâm tình cho đến khi say nghiêng ngả. Đám thanh niên trai gái người Nùng Phàn Sìn diện những bộ trang phục truyền thống đứng nơi thanh vắng đợi nhau hay túm năm, túm bảy liếc mắt tìm bạn tâm đầu ý hợp. Những phụ nữ luống tuổi đi hội che ô đứng hát sli: “Năm trước đến hội em gặp anh, hội năm nay không thấy bóng dáng anh đâu…”.
Tôi đi tìm Hèo trong đám đông. Hội năm ngoái, sau một trận nhẩm lẩu nghiêng ngả nó cởi chiếc áo thêu thổ cẩm có những chiếc tua màu xanh nõn tặng tôi. Hẹn hội năm nay tôi sẽ mặc chiếc áo bạn tặng đi nhẩm lẩu rồi giao lưu với các cô gái hát sli. Không gặp bạn, tôi ngồi uống rượu một mình.
Chiều biên giới sương xuống lạnh, hội vắng dần. Chỉ còn lại đám trai gái chờ nắng tắt bên những bờ ruộng chưa cày cấy. Và tiếng hát sli rớt lại sau bước chân những phụ nữ luống tuổi đang tất tả về nhà.
Nhưng với những phụ nữ đã luống tuổi, điệu sli vẫn tha thiết và ấm áp hơn.
Thẹn!
Lê Anh Tuấn