Quảng Ngãi:

Chưa liên lạc được với 9 ngư dân phía Trung Quốc thông báo đã thả

(Dân trí) - Mặc dù phía Trung Quốc thông báo đã thả 9 ngư dân trên tàu QNg-66478 TS của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu (Lý Sơn, Quảng Ngãi) vào ngày 11/10 nhưng đến sáng 14/10, 9 ngư dân vẫn biệt vô âm tín.

Chưa liên lạc được với 9 ngư dân phía Trung Quốc thông báo đã thả - 1
Chị Phạm Thị Lan từng giờ ngóng chồng và 3 con trai trở về

Trên khuôn mặt rám nắng, chị Phạm Thị Lan (vợ thuyền trưởng Mai Phụng Lưu) vẫn rưng rưng nước mắt ngóng chờ chồng và con. Nỗi khắc khoải ấy chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Chị Lan rơi lệ, nói: "Chồng và ba đứa con tôi đều đi trên chuyến ra khơi định mệnh này, nên lòng tôi cứ đau nhói từng ngày. Khi nghe tin bị Trung Quốc bắt giữ, tôi khóc hoài và thương cho số phận mấy cha con. Nghe tin phía Trung Quốc thả người, tôi mừng hết biết nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Nỗi lo ngày nào giờ càng thêm chồng chất. Khổ thân đời biển quá!".

Không chỉ riêng thân nhân của 9 ngư dân, mà nhân dân, chính quyền cũng thấp thỏm từng ngày, mong mỏi chờ tin xa.

Theo đúng lịch trình, từ đảo Phú Lâm về đến Lý Sơn, thời gian đi chậm nhất 2 ngày 2 đêm. Tàu ông Mai Phụng Lưu theo thông báo xuất phát khoảng 13h ở Phú Lâm ngày 11/10, thì khoảng chiều ngày 13/10 phải có mặt, nhưng đến nay vẫn không có thông tin liên lạc nào về 9 ngư dân trên.

"Nếu hết ngày hôm nay (14/10), chưa có thông tin gì về tàu của ông Mai Phụng Lưu, thì UBND tỉnh sẽ có công văn gửi Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia nhờ can thiệp và tìm kiếm 9 ngư dân mà Trung Quốc thông báo đã thả về hôm 11/10", ông Trương Ngọc Nhi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết chiều 14/10.

 

                                                                   Hồng Long