Hà Tĩnh:

Chủ tịch tỉnh bất ngờ dừng xe chia sẻ với người nghèo bên đường

(Dân trí) - Trên đường đi dự một cuộc họp, bắt gặp nhiều trường hợp bệnh tật, khó khăn tại khu vực chợ Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - ông Võ Kim Cự - đã lập tức dừng xe thăm hỏi, tặng quà động viên...

Hành động của người đứng đầu tỉnh Hà Tĩnh đã khiến đông đảo người dân chứng kiến sự việc xúc động, cảm kích. 


Lúc 16h30 ngày 29/1, nhận được tin báo về hành động đẹp của vị cán bộ đứng đầu tỉnh, PV Dân trí đã nhanh chóng có mặt tại khu vực chợ trung tâm Hà Tĩnh.

Lúc này có hàng trăm người dân đứng chen chúc cảm kích nhìn ông Cự ân cần thăm hỏi, động viên một gia đình có hoàn cảnh hết sức éo le, bất hạnh. Nhiều người dân đã thật sự xúc động khi chứng kiến vị Chủ tịch tỉnh nâng niu, vuốt ve đôi tay thương tật bẩm sinh, khuôn mặt ngơ ngác tội nghiệp của 2 đứa con nhỏ tật nguyền của gia đình anh Định.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh ân cần vuốt ve 2 đứa con 
Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh ân cần vuốt ve 2 đứa con bị chứng bệnh liệt cơ toàn thân, ăn nằm một chỗ của vợ chồng anh Định, chị Hồng

Nghe đôi vợ chồng bất hạnh Nguyễn Văn Định Trần Thị Hồng (ở khối phố 1, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) kể về hoàn cảnh sinh 3 đứa con thì cả 3 đều bệnh tật, trong đó đứa đầu lên 10 bị bại não, hai bé gái sinh đôi vừa tròn hai tuổi bị chứng bệnh liệt cơ toàn thân, ăn nằm một chỗ, ông Cự đã động viên, hỗ trợ anh chị chút tiền thuốc men cho những đứa con bất hạnh. 

Chưa dứt hoàn cảnh của gia đình anh anh Định, chị Hồng, ông Cự lại bắt gặp một hoàn cảnh thương tâm khác là chị Nguyễn Thị Chiên, ở xóm 1, xãn Kỳ Thịnh, huyện K Anh. Gia đình chị có 7 người con, đứa đầu bị thiểu năng trí tuệ, đứa thứ 2 bị máy cày cán đứt chân, từ một thanh niên khỏe mạnh em đã trở thành gánh nặng cho gia đình . Cuộc sống của gia đình chỉ dựa vào 2 sào ruộng. Chia sẻ với hoàn cảnh của chị Chiên, ông Cự cũng động viên cả về tinh thần và vật chất.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh động viên hoàn cảnh mẹ con chị Chiên. 

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh động viên hoàn cảnh mẹ con chị Chiên. 

Sau khi nói chuyện, thăm hỏi các hoàn cảnh bất hạnh, ông Võ Kim Cự đã điện thoại ngay cho lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh, yêu cầu cử cán bộ đến hiện trường lấy địa chỉ cụ thể, có ngay phương án giúp đỡ, không để những hoàn cảnh này thiếu đói trong dịp Tết cận kề, cũng như có phương án giúp đỡ thiết thực lâu dài.   

Theo yêu cầu của ông Cự, trong thời gian sớm nhất, Sở LĐ-TB-XH phải hoàn tất thủ tục đưa các hoàn cảnh trên về nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh để các cháu có điều kiện được chăm sóc tốt hơn.

“Đất nước mình nói chung và Hà Tĩnh mình nói riêng còn nhiều hoàn cảnh còn khổ quá. Tôi thật sự rất xúc động trước hai hoàn cảnh này. Chúng tôi đang cố gắng rà soát và đưa tất cả những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh vào cuối năm nay. Và chăm sóc họ đến suốt cuộc đời”, ông Cự chia sẻ.

Chứng kiến những việc làm ân cần của vị Chủ tịch tỉnh, nhiều người dân hết sức xúc động. “Đó chỉ là một hành động nhỏ nhưng thể hiện một tấm lòng lớn làm ấm lòng biết bao nhiêu hoàn cảnh. Đất nước này cần nhiều hơn nữa những vị lãnh đạo như thế này”, anh Nguyễn Đình Trung, một người dân nói.

Xuân Sinh - Tiến Hiệp