Hải Phòng

Chồng “hờ” đánh đập vợ dã man gây bức xúc cư dân mạng

(Dân trí) - Đoạn clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ còn khá trẻ bị một nam thanh niên được cho là chồng "hờ" đấm, tát, đạp… đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây bức xúc cho người xem.

Chồng “hờ” đánh đập vợ dã man gây bức xúc cư dân mạng - 1

Hình ảnh người phụ nữ bị nam thanh niên đánh đập dã man (ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, đoạn clip trên được đăng tải vào tối 14/10, thể hiện hình ảnh 2 người, một nam thanh niên và một phụ nữ từ phía cầu thang bước vào một căn phòng. Điều đáng nói người phụ nữ này trong tình trạng đầu tóc rối bù, không mặc quần và sau đó bị nam thanh niên vừa chửi bới, vừa liên tục tấn công, đấm đá vào đầu, ngực, bụng…

Chưa hết, nam thanh niên này còn dùng đủ mọi cách đè lên người, kéo tay… với mục đích ép người phụ nữ phải mở điện thoại di động. Trong khi đó, người phụ nữ chỉ biết khóc, van xin, kêu cứu…

Thậm chí khi người phụ nữ dường như không còn sức chống đỡ thì nam thanh niên này vẫn xông vào tát, đạp… và còn đập vỡ quạt, ti vi…trong phòng.

Ngoài ra, clip còn cho thấy hình ảnh một người phụ nữ bế trên tay một trẻ nhỏ ở trong căn phòng này nhưng khi thấy vụ việc căng thẳng đã rời đi.

 Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Đa số đều bức xúc, lên án hành vi vũ phu, thô bạo… của nam thanh niên. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, không có lửa sao có khói, chắc phải thế nào thì mới bị kiểm tra điện thoại…

Một người được cho là người thân của người phụ nữ trong clip xác nhận, người bị đánh đập dã man tên là M.T.D. (SN 1993, là chủ một spa trên địa bàn quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và nam thanh niên là H.Đ.T.

T. chung sống như vợ chồng với chị D., có một con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Cũng theo người thân này, chị D. sau khi lãnh trận mưa đòn của T. đã phải vào bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu và hiện đã được chuyển lên Bệnh viện 108 (Hà Nội) để điều trị.

Về nguyên nhân xảy ra vụ việc theo người này là do vào tối 11/10, T. về nhà thì thấy chị D. đang bàn công chuyện với một người đàn ông khác nên tỏ vẻ không bình thường.

Thấy thế chị D. nói người bạn ra về và lên phòng ở tầng 4 đi ngủ. Đến 0h ngày 12/10, Đ. lên tầng 4 kiếm chuyện, đánh đập, lôi chị D. xuống tầng 1 đánh tiếp và lột quần áo. Sự việc chưa dừng lại ở đó, chưa thỏa cơn tức giận, T. lại lôi chị D. lên tầng 4 tiếp tục ra tay và sự việc như clip đã ghi lại.

Người nhà chị D. cho biết thêm, đây không phải là lần đầu chị D. nhận mưa đòn của T.

Cơ quan chức năng phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (chiều 15/10) cho biết, đã nhận được đơn trình báo của gia đình chị D. về vụ việc nói trên vào tối ngày 14/10 và đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Ngô Quyền để thụ lý và điều tra theo thẩm quyền.

An Nhiên