Chồng cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích đã qua đời

(Dân trí) - Anh Nguyễn Văn Vượng - nhân vật trong câu chuyện tình cảm động từng lấy đi không ít nước mắt của bao người đã bất ngờ ra đi vì tai nạn giao thông, bỏ lại chị Loan một mình với câu chuyện tình còn đang viết dở…



Níu lấy câu chuyện cổ tích...

Một câu chuyện tình cổ tích trong mơ của hai con người vượt lên số phận: chị bị bệnh suy thận giai đoạn cuối, anh - chàng trai gốc Hà Thành, luôn sát cánh bên chị chống lại căn bệnh hiểm nghèo suốt mười mấy năm qua, đã từng lấy đi nước mắt của không ít người. 

Tháng 4/ 2014 một đám cưới thiện nguyện được tổ chức dành riêng cho anh chị. Có lẽ chưa có ngày vui nào, chưa có cuộc se duyên nào mà đẫm lệ đến thế, cả người đến dự và họ hàng hai bên của cô dâu, chú rể đều dâng trào nước mắt. Đó chính là chuyện tình yêu của anh Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội ) và chị Nguyễn Châu Loan (37 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội). Những tưởng đây sẽ là cái kết có hậu cho những con người vượt lên số phận…   

Thế nhưng, không phải lúc nào cuộc đời cũng diễn ra như cách người ta mong đợi. Tai nạn bất ngờ ập đến đã cướp đi sinh mạng của anh Vượng, bỏ lại chị Loan một mình với câu chuyện tình còn đang viết dở. Nỗi đau mất mát quá lớn khiến cho bệnh suy thận của chị lại tái phát, sức khỏe yếu và suy sụp hoàn toàn. Gần một tuần nay, chị Loan phải nằm điều trị và cấp cứu tại khoa nội 2 - Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội. 

Nhiều ngày nay, rất nhiều cá nhân, tổ chức vào thăm hỏi, động viên chị Loan
Nhiều ngày nay, rất nhiều cá nhân, tổ chức vào thăm hỏi, động viên chị Loan

Chị Minh (chị gái ruột của chị Loan) cho biết hiện tại, chị Loan gần như không thể ăn uống, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải do người thân làm giúp. Chia sẻ về tai nạn bất ngờ ập đến với gia đình, chị Minh nghẹn ngào, gần một tuần trước sau khi mang cơm vào cho chị Loan, anh Vượng lấy xe máy quay trở về nhà mẹ đẻ ở Hoàn Kiếm. Từ lúc đó, người thân và gia đình không thể liên lạc với Vượng. 

“Bình thường, Vượng là người chu đáo, cẩn thận, đi đâu làm gì cũng chỉ tranh thủ chốc lát là lại quay về với vợ ngay. Nếu có đi chở xe ôm, Vượng cũng gọi điện thông báo cho Loan ngay. Nhưng lần này lại khác, Loan gọi đến hàng chục cuộc, nhưng điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Sốt ruột, người nhà đã cắt cử người đi tìm kiếm Vượng nhưng mọi thông tin đều vô vọng. Hai hôm sau, gia đình được công an thông báo tìm thấy thi thể của Vượng dưới hồ…”, chị Minh nhớ lại.

Chị Minh cho biết, lúc biết tin dữ, Loan suy sụp hoàn toàn, không ăn uống được gì và nằng nặc đòi đi gặp mặt chồng lần cuối. Tuy nhiên, sức khỏe kém lại liên tục phải dùng máy trợ tim và thở bằng bình oxy nên các bác sỹ đều không đồng ý. Bình thường không sao, nhưng cứ lúc nào tỉnh táo, chị Loan lại hỏi thăm thông tin về anh Vượng, rồi lại lặng lẽ nằm khóc một mình. Từ trước đến nay, anh Vượng luôn là chỗ dựa, nguồn động viên tinh thần lớn nhấ với chị Loan...  

Gần một tuần nay, chị Loan gần như suy sụp hoàn toàn
Gần một tuần nay, chị Loan gần như suy sụp hoàn toàn

Trao đổi với PV, bác sĩ điều trị Nguyễn Hữu Bang -  Khoa nội 2 cho biết, trong suốt những năm tháng làm nghề, đã từng gặp rất nhiều hoàn cảnh thương tâm, nhưng chưa bệnh nhân nào để lại sự xúc động, ám ảnh lớn như trường hợp của anh Vượng – chị Loan. Thông thường, các bệnh nhân vào điều trị chạy thận thường chỉ có một mình nhưng riêng chị Loan lúc nào cũng được chồng đi cùng, chăm sóc từng chút một: “Hai vợ chồng anh Vượng – chị Loan rất tình cảm, bình thường Vượng thường mang cơm cho vợ, bón cho vợ ăn, dặn dò sức khỏe rồi mới đi làm. Tuy là con trai nhưng những việc như vệ sinh cá nhân cho vợ, Vượng cũng không nề hà. Khi biết tin buồn của gia đình, đội ngũ bác sỹ ở đây rất bất ngờ và đau xót…”. 

Chia sẻ về bệnh tình của chị Loan, bác sỹ Nguyễn Hữu Bang cho biết: Trong số 36 bệnh nhân điều trị ở khoa nội 2, chị Nguyễn Châu Loan là một trong số những trường hợp đặc biệt nhất. Chị Loan mắc bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, hiện đã biến chứng vào tim và phổi, tình trạng hết sức nguy kịch. Hiện tại chị Loan thường xuyên phải tiến hành lọc máu tăng cường và liên tục cấp cứu. Cũng theo bác sỹ Bang, thông thường đối với những bệnh nhân mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, chế độ dinh dưỡng rất quan trọng tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên điều này rất khó thực hiện. Bệnh tình chị Loan ngày càng xấu đi.  

Hiện tại một tháng, tiền viện phí, điều trị cho chị Loan hết từ 13 – 14 triệu đồng. Gia đình chị Loan chủ yếu làm nông, nên số tiền này vượt quá khả năng chi trả. Người thân của chị Loan cho biết, hơn 10 năm chạy thận cho Loan, gia đình đã bán hết những gì có thể, thậm chí phải đi vay lãi ngân hàng nhưng số tiền vẫn không thấm vào đâu. Vì thế, sắp tới gia đình có nguyện vọng xin chuyển chị Loan về bệnh viện Ba Vì để tiện việc chăm sóc, điều trị bệnh.

Đám cưới cảm động của vợ chồng chị Loan - anh Vượng
Đám cưới cảm động của vợ chồng chị Loan - anh Vượng

Câu chuyện tình đẹp như cổ tích… 

Chị Nguyễn Châu Loan và anh Nguyễn Văn Vượng từng được nhiều người biết đến bởi câu chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích. Năm 2010, chị Loan phát hiện mình mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Bệnh tật hành hạ làm cho đôi chân của chị Loan gần như không thể đứng vững. Chị trông gầy gò, ốm yếu với cân nặng chỉ 28kg và chiều cao vỏn vẹn 1,38m. Ước mơ về một mái ấm gia đình gần như là điều không tưởng với người phụ nữ này. Nhưng đúng trong lúc tuyệt vọng và bế tắc nhất của cuộc đời, chị may mắn gặp được anh Nguyễn Văn Vượng.  Những bất hạnh, buồn tủi của cuộc đời đã khiến cho hai con người có chung một số phận gắn bó và kết duyên với nhau. Không có giấy đăng ký kết hôn, chưa một lần ra mắt gia đình chính thức, nhưng hơn tất cả là tình yêu chân thành, sự hi sinh mà họ dành cho nhau.   

Hàng ngày, anh Vượng chính là “đôi chân” đều đặn đưa chị Loan đi làm và đi chạy thận ở bệnh viện cách nhà 15km. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh Vượng tranh thủ thời gian rảnh đi chạy xe ôm và bán tất buổi tối. Do chị Loan mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, nên mọi công việc trong nhà từ đi chợ, nấu cơm đến việc vệ sinh cá nhân cho chị đều do anh Vượng đảm nhận. 

Gần 10 năm gắn bó với nhau, họ luôn bên nhau vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Với anh Vượng, được chăm sóc và đi bên cạnh chị là niềm vui, hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời. Chị Loan cho biết: “Nhiều khi nghĩ sống với nhau bao nhiêu năm, mình không làm được gì cho anh. Thương anh, thương mà không biết làm sao, nhiều đêm nằm chỉ biết khóc thầm”.  

Bài thơ cuối cùng mà anh Vượng tặng chị Loan vẫn được chị trân trọng đọc lại mỗi khi nhớ đến anh: Sống hi vọng đi em/ Cuộc đời này thật đẹp/ Dù bầu trời đen tối/ Vẫn có sao sáng ngời/ Mãi hi vọng đi em/ Dù em mang trọng bệnh/ Đời vẫn công bằng lắm/ Đâu chết được em yêu/ Anh vẫn mãi yêu em như buổi đầu gặp gỡ…”

Hà Trang – Minh Tiến