Chợ bán "hồn muôn năm cũ" chỉ có ở Hà Nội

(Dân trí) - Những món đồ tưởng là đồ bỏ đi với nhiều người nhưng ở phiên chợ đặc biệt này lại trở thành những vật có giá trị.

Hình thành một cách ngẫu nhiên, chẳng có hóa đơn, không được quảng cáo rầm rộ nhưng khu chợ mang tên chợ xưa với cách ví von “mua của người chán bán cho người cần” này, vẫn thu hút rất đông khách đến mua hàng.


Chợ xưa chỉ họp duy nhất vào thứ 7 hàng tuần, quy tụ những người đam mê đồ cổ từ khắp vùng miền đất nước. Các mặt hàng ở đây đều rất đặc biệt với đủ loại từ chiếc đèn dầu Hoa Kỳ, đồng hồ quả lắc, đài cát sét, loa, tem cổ, cho đến những loại vật dụng sinh hoạt tưởng chỉ tồn tại trong thời bao cấp như điện thoại quay số, bàn là liên xô... Hầu hết các món đồ này đều có niên đại từ vài chục đến hàng trăm năm và được giới chơi đồ cổ săn lùng từ nhiều vùng, nhiều nguồn khác nhau.

Thu hút khách đông nhất là những quán bán tiền cổ. Những tờ tiền của nhiều nước khác nhau được bọc cẩn thận trong những núi ni lông để khách tiện chọn lựa. Giá của những tờ tiền như này dao động từ vài chục cho đến vài trăm nghìn một tờ.

Cách mua bán ở phiên chợ xưa cũng rất đặc biệt. Thông thường, đối với những món đồ cổ thuộc hàng độc sẽ được người bán tổ chức phiên đấu giá ngay tại chợ, người trả giá cao nhất sẽ là người cuối cùng được sở hữu món đồ. Những buổi đấu giá như thế thường diễn ra rất sôi nổi và thu hút rất đông người tham gia.

Nhiều chủ hàng trưng bày những món đồ vật mình có chỉ với mục đích giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm về đánh giá, thẩm định đồ cổ, hoặc đơn giản là cho nhau xem những món đồ độc.

Không giống những khu chợ khác, người mua – người bán ở đây đều phải là những người có sự am hiểu nhất định về lịch sử, văn hóa. Nhiều người, lặn lộn đến đây chỉ để được một lần chạm tay vào những món đồ tưởng chỉ còn lại ở thời quá vãng, cũng có khi chỉ để trao đổi, chia sẻ về văn hóa ở những giai đoạn lịch sử khác nhau của dân tộc.

Xuân Ngọc - Hà Trang