An Giang:

Chìm sà lan trên sông Hậu, hai mẹ con chết ngạt thương tâm

(Dân trí) - Một vụ tai nạn đường thủy vừa xảy ra trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang. Khi đó, một chiếc sà lan chở cát, vừa di chuyển ra khỏi bến thì bất ngờ bì chìm. Do tai nạn bất ngờ, hai mẹ con trên sà lan không kịp thoát thân nên bị chết ngạt.

Chiều 27/10, thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang cho biết, vụ chìm sà lan xảy ra trên sông Hậu (đoạn qua ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú) vào lúc 11h30’ cùng ngày.

Vào thời điểm trên, Sà Lan mang số AG228. 61 có trọng tải 360 tấn, do thuyền trưởng Trần Văn Triều (27 tuổi, HKTT: ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển.

Phương tiện sà lan neo đậu cập mạng phía bên trái xáng cạp lấy cát. Mũi sà lan hướng về huyện An Phú, đuôi sà lan hướng về Châu Đốc. Lúc này, trên sà lan còn có vợ anh Triều là chị Trịnh Thị Kim Ba (28 tuổi, HKTT: ấp Hòa Hiệp, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), cùng với con tên Trần Văn Triệu (2 tuổi) và cha nuôi của anh Triều là ông Nguyễn Văn Khoanh (ngụ huyện Chợ Mới).

Khi sà lan lấy đủ cát, anh Trần Văn Triều tháo dây để di chuyển sà lan thì bất ngờ bị chìm. Vụ tai nạn xảy ra bất ngờ khiến chị Trịnh Thị Kim Ba và con là Trần Văn Triệu bị kẹt và chìm theo sà lan.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành tìm kiếm người mất tích. Đến 17h00’ cùng ngày, thi thể của 2 nạn nhân được tìm thấy.

Còn một người dân chứng kiến vụ tai nạn thì cho biết, khi sà lan vừa di chuyển, bất ngờ sà lan gãy làm đôi và bị chìm. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Nguyễn Hành