Chém nhau trên phố vì “cái nhìn nửa con mắt”

(Dân trí) - Vụ rượt đuổi chém người kinh hoàng trong đêm 15/2, trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TPHCM, làm 1 thanh niên gục tại chỗ, 2 thanh niên trọng thương, có nguyên nhân bắt nguồn từ “cái nhìn nửa con mắt”.

Chém nhau trên phố vì “cái nhìn nửa con mắt” - 1
Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm 15, rạng sang ngày 16/2.
 

Chiều 16/2, Trung tá Nguyễn Văn Năm - Đội trưởng đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH - Công an quận 8, TPHCM cho biết, cơ quan này đã bắt giữ hai đối tượng trong một băng nhóm côn đồ gây ra vụ án mạng vào đêm 15/2 ở đường Phạm Thế Hiển. Hai tên bị bắt là Tạ Thiên Phát (18 tuổi) và Nguyễn Thành Luân (19 tuổi), cùng trú phường 5, quận 8.

 

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 15/2, nhóm của Trần Văn Long, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Minh Cường (cùng 17 tuổi, ngụ Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4) và 6 thanh thiếu niên cùng xóm (trong đó có 2 nữ) đến uống nước tại quán cà phê Lưu Luyến (số 570 đường Phạm Thế Hiển). Khi bước vào quán, nhóm của Long cười nói to tiếng. Thấy vậy, nhóm của Tạ Thiên Phát (gồm 5 tên, cùng trú ở quận 8) đang ngồi trong quán liếc mắt… “lườm” nhóm Long. Nhóm Long cũng đáp trả bằng… “cái nhìn nửa con mắt”.

 

Tưởng vậy xong chuyện, nào ngờ, khoảng 23h30, sau khi nhóm của Long vừa ra khỏi quán bất ngờ bị nhóm của Phát đứng chặn bên ngoài, dùng hung khí tấn công tới tấp. Long bỏ chạy tới số nhà 280A/1 Phạm Thế Hiển thì bị nhóm Phát nhảy xổ tới đâm nhiều nhát vào người. Thấy vậy, 2 cô gái trong nhóm Long liền chở Long trên xe máy chạy trốn nhưng chạy được chừng 500m thì Long chết gục.

 

Hai người khác trong nhóm của Long là Nguyễn Minh Cường và Nguyễn Văn Cường cũng bị chém tới tấp và bị thương nặng ở vai và lưng.

 

Tại cơ quan công an, Phát và Thiên khai nhận do nhìn thấy nhóm của Long khi vào quán “kênh kênh” nên “thấy ghét”, muốn đánh để dằn mặt.

 

Hiện Công an quận 8 đang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) truy bắt các đối tượng còn lại. 

 

Công Quang