Cháu bé đi lạc đến biên giới Campuchia khóc nức nở khi gặp người thân

(Dân trí) - Sau 3 ngày đi lạc và đói lả ở vùng biên giới giáp ranh giữa tỉnh Long An và Campuchia, cháu Bế Minh Cường (10 tuổi) được người dân phát hiện và chăm sóc. Đến nay, cháu đã được người thân đón về.

Sáng 8/5, trao đổi với PV Dân trí, đại diện UBND huyện Thạnh Hoá (Long An) cho biết cháu Cường (tên trong giấy khai sinh là Nguyễn Hoài Nam) đã được người thân đến nhận. Vì tên trong giấy khai sinh người nhà cung cấp khác với tên cháu khai báo nên cơ quan chức năng phải cho 2 bên gặp nhau nhận diện. Trong lúc nhận diện người thân, cháu liên tục khóc vì quá vui mừng.

Vị này cho hay: “Trưa hôm qua 7/5, người thân của cháu Nam ở huyện Bình Chánh (TPHCM) đã xuống trung tâm bảo trợ trẻ em của huyện để đón cháu về. Sau khoảng 10 phút nhận diện, người thân và cháu Nam đã nhận ra nhau và UBND huyện đồng ý để gia đình đưa cháu về chăm sóc. Hiện, sức khoẻ cháu đã ổn định hoàn toàn nhưng cháu vẫn còn buồn vì nhớ mẹ”.

Cháu Cường (Nguyễn Hoài Nam) mừng rơi nước mắt khi gặp người thân
Cháu Cường (Nguyễn Hoài Nam) mừng rơi nước mắt khi gặp người thân

Anh Nguyễn Xuân Vinh (43 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) bác của cháu Nam xúc động: "Từ khi biết cháu Nam mất tích, gia đình và người thân cũng đã liên lạc khắp nơi để hỏi thông tin về cháu nhưng không ai biết. Sau khi đọc thông tin qua báo chí, gia đình đã ngay tức khắc đi về Long An để tìm cháu. Do lâu ngày không gặp nên cháu Nam có thay đổi nhiều nhưng gia đình vẫn nhận ra cháu và đưa cháu về TPHCM. Hiện, chúng tôi sẽ để cháu ở lại TPHCM chăm sóc một thời gian rồi đưa cháu về quê để chăm sóc bà ngoại già yếu đã ngoài 70 tuổi".

Ngay sau khi gặp mặt cháu Nam, chị Nguyễn Thị Ngát (mợ của cháu) vừa ôm cháu vừa khóc nghẹn. Chị cho hay, gia đình cháu rất nghèo nên mẹ cháu phải lưu lạc qua Trung Quốc làm ăn và thỉnh thoảng mới về lại quê để gặp cháu.

"Ngay từ nhỏ Nam đã thiếu tình thương của cha mẹ nên em rất dễ xúc động. Khi gặp lại tôi cháu liên tục ôm tôi rồi khóc. Tôi cũng rất hối hận vì để cháu đi lạc qua vùng biên giới. Cũng may nhờ trời Phật nên cháu mới được an bình gặp lại chúng tôi. Tôi xin cảm ơn các cơ quan chức năng tỉnh Long An cũng như báo chí đã giúp tôi tìm lại cháu mình", chị Ngát chia sẻ thêm.

Giây phút cháu bé xúc động khi gặp lại người thân

Ngay sau khi gia đình đưa cháu Nam về nhà, nhiều người thân đã đến chúc mừng và chia sẻ niềm vui với cháu; nhiều người ở quê Thái Nguyên cũng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cháu. Hiện, cháu đã hồi phục sức khỏe và tinh thần, chơi đùa khá vui vẻ với các anh chị em họ của mình ở TPHCM.

Trước đó, khoảng 15h ngày 5/5, người dân ấp Gãy (xã Thuận Bình, Thạnh Hoá, Long An) phát hiện một cháu trai đang nằm bất động ven đường cạnh một chiếc xe đạp cũ. Nhận thấy cháu bé có vẻ mệt mỏi và kiệt sức nên người dân đã cho cháu ăn cháo và uống sữa. Khi tỉnh dậy, cháu liên tục khóc và hoảng loạn.

Bé trai này cho biết cháu là Bế Minh Cường (ngụ xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Cháu đã đi lạc vào khu vực biên giới Long An và Campuchia và nhịn đói suốt 2 ngày. Nguyên nhân cháu bị lạc vào đây là do lên nhầm xe khi đi tìm người chú của mình.

Xuân Hinh