Bắc Ninh:

Cháu bé bị bố đánh chết: Cuộc đời ngắn ngủi bi thương!

(Dân trí) - “Cuộc đời ngắn ngủi của cháu Lộc là một câu chuyện bi thương. Chưa đầy một tuổi thì bố mẹ phải vào tù, cháu lớn lên trong vòng tay người thân. Lên 7 tuổi về sống với bố thì lại bị bố hành hạ, đánh đập đến chết”.

Sáng nay 19/3, gia đình, người thân nghẹn ngào tiễn đưa cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006), nạn nhân bị bố đánh tử vong bằng điếu cày, về nơi an nghỉ cuối cùng tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 
Đêm qua, ngay sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành xong mọi thủ tục pháp y, thi thể cháu Đỗ Doãn Lộc đã được đưa về nhà, nơi Lộc sống cùng người bố bất nhân Đỗ Văn Lợi (SN 1968). 7h30 sáng nay, lễ tang diễn ra dưới sự chủ trì của ông Đỗ Văn Thắng và bà Doãn Thị Bình - bác ruột cháu Lộc.

Nhiều người xót thương trước cái chết thảm của cháu Lộc

Nhiều người xót thương trước cái chết thảm của cháu Lộc
Đông đảo người thân, bạn bè, hàng xóm… đã có mặt tại gia đình để tiễn đưa cháu Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng. Cái chết bi thương của cháu Lộc khiến nhiều người xót xa và căm phẫn. Bà Doãn Thị Bình chia sẻ: “Cuộc đời ngắn ngủi của cháu Lộc là một câu chuyện bi thương. Sinh ra chưa đầy một tuổi thì cả hai bố mẹ phải vào tù, cháu lớn lên trong vòng tay người thân. Lên 7 tuổi về sống với người bố vừa mãn hạn tù, những tưởng sự thiếu thốn tình cảm sẽ được bù đắp nhưng Lộc lại bị chính bố đẻ mình hành hạ dẫn đến tử vong”.

Thay em gái nuôi con từ khi cháu bé mới chào đời, bà Bình được coi là người mẹ thứ 2 của Lộc, hơn ai hết bà Bình hiểu rất rõ đứa cháu của mình. Những ngày qua, khi Lộc nằm viện cấp cứu bà đã thức nhiều đêm chăm sóc.

T
Trường tiểu học nơi cháu Lộc theo học tại TP Bắc Ninh

Khóc cạn nước mắt, bà cho biết, cháu Lộc khá nhút nhát và trầm tính. Cuộc đời cháu có nhiều thiệt thòi nên nhiều người thường nhìn cháu với ánh mắt dè bỉu, cũng vì thế Lộc không được đi học mẫu giáo. Lúc Lộc mới chào đời, gia đình bên nội còn không thừa nhận cháu do bố Lộc thường xuyên bỏ nhà đi, mẹ Lộc trước đó đã có một đời chồng...

“Khoảng thời gian đầu khi mới về sống với bố, Lộc được bố thương và cưng chiều, nhưng sau đó không hiểu vì sao bố Lộc thay đổi tính nết, thường xuyên hành hạ con”, bà Bình đau khổ nói.

Cô giáo Hà Thị Thêu, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A trường tiểu học Tiền An, cho biết, Lộc hơi chậm hơn so với các bạn khác bởi không được đi học mẫu giáo đầy đủ. Bố cháu vẫn mua sắm đồ dùng học tập đầy đủ cho cháu, cũng thường xuyên quan tâm, hỏi han chuyện học hành trên lớp. Tuy nhiên trước ngày xảy ra vụ việc đau lòng, đối tượng Đỗ Văn Lợi có lên lớp xin phép cho cháu Lộc được nghỉ ốm vài hôm.
 
Trước đó, như Dân trí đã đưa, vào ngày 15/3, người dân khu phố Nhà Chung (phường Tiền An) nghe tiếng la hét từ ngôi nhà Lợi ở. Khi mọi người chạy sang thì phát hiện cháu Lộc con trai Lợi đã bất tỉnh, trên người có nhiều vết máu. Mọi người cùng đưa cháu đi cấp cứu song so vết thương quá nặng, cháu Lộc đã tử vong vào chiều ngày 18/3.

Quốc Đô - Nhất Nam