TPHCM:

Cha lặn ngụp suốt đêm tìm con trên sông Sài Gòn

(Dân trí) - Chiếc thuyền chở đầy tôn, xi măng của 2 vợ chồng bị lật úp trên sông khi đứa con trai 3 tuổi của họ đang say ngủ. Dù người cha đã lặn ngụp suốt đêm tìm kiếm nhưng đành tuyệt vọng.

Đến hơn 10h sáng nay (12/4), lực lượng cứu hộ- cứu nạn (Sở Cảnh sát PCCC TPHCM) vẫn đang tích cực lặn tìm cháu Nguyễn Hữu Thiện (3 tuổi), con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) bị mất tích sau vụ tai nạn chìm thuyền trên sông Sài Gòn (đoạn qua nhánh Rạch Chiếc, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM).

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tích cực lặn tìm cháu bé trên sông Sài Gòn. 

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tích cực lặn tìm cháu bé trên sông Sài Gòn. 

Theo thông tin ban đầu, khuya 11/4, anh Hùng cập thuyền vào bãi cung ứng vật liệu xây dựng ven sông Sài Gòn (trong khuôn viên cảng ICD Phước Long, phường Trường Thọ) nhận đầy tôn, xi măng chuẩn bị đưa về miền Tây bán. Bất ngờ dây neo bị đứt làm chiếc thuyền trôi tự do rồi lập úp giữa dòng sông Sài Gòn.

Vợ chồng anh Hùng cùng người em trai (18 tuổi) đã kịp thoát, tuy nhiên cháu Thiện (con vợ chồng anh Hùng) đang ngủ trong khoang đã chìm sâu cùng chiếc thuyền. Trong đêm tối, anh Hùng đã ngụp lặn dưới dòng nước mò tìm con nhưng vô vọng. Người mẹ trẻ gào khóc thảm thiết trước tai nạn cướp mất của vợ chồng mình đứa con duy nhất.

Gia đình đau lòng chờ tìm kiếm cháu Thiện.
Gia đình đau lòng chờ tìm kiếm cháu Thiện.

Nhận tin báo, phòng cứu hộ- cứu nạn đã điều lực lượng đến hiện trường triển khai tìm kiếm cháu bé nhưng suốt hơn 12h liên tục mò tìm vẫn chưa có kết quả.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra làm rõ.

Vũ Lê